Chỉ mong 1 tháng kiếm đủ 1,5 triệu đồng truyền máu cho con

Mỵ Lương Thứ bảy, ngày 18/06/2016 14:56 PM (GMT+7)
“Giá như con khỏe mạnh, mẹ sẽ chẳng cản con đi chơi làm chi. Nhưng vì thiếu máu, sợ con ham vui kiệt sức. Trong khi gia đình cũng đã kiệt quệ kinh phí truyền máu cho con rồi!” - Đó là tâm sự của chị Quách Thị Miền (xóm Biu, xã Hương Nhượng, Lạc Sơn, Hòa Bình), khi nói về cậu con trai 11 tuổi bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh.
Bình luận 0

Vay nặng lãi cho con đi viện

Đến thăm gia đình chị Miền, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé khuôn mặt hốc hác xanh xao, có cánh tay bó bột đang ngồi tỉ mẩn nối những sợi dây điện nhỏ. Trò chuyện với chị Miền được biết, bé Bùi Thanh Chúc biếng ăn, hay quấy khóc đòi mẹ bế ngay từ khi còn nhỏ. Nghĩ con chỉ đơn giản khó chịu trong người, hai vợ chồng chị Miền tìm thầy lang chữa trị nhưng không mang lại hiệu quả gì.

Năm 3 tuổi, tình trạng của Chúc ngày một nặng hơn, đi được mấy bước chân lại thấy con kêu mệt, bụng hay phình chướng, hai vợ chồng vay tiền đưa con đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

img

img

5 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường nhờ tinh thần nghị lực vượt khó. Ảnh: Mỵ Lương

“Nhận được kết luận của bác sĩ con mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh cần phải truyền máu định kỳ mới có thể duy trì sự sống, vợ chồng tôi gần như chết điếng. Vừa thương con vừa lo lắng không biết lấy tiền đâu mà chạy chữa cho Chúc.”, chị Miền nghẹn lời.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài cấy trồng 3 sào ruộng, vợ chồng chị Miền làm thêm đủ món nghề từ phụ xây, trồng thuê, cấy mướn để cuối tháng kiếm sao cho đủ khoản tiền 1,5 triệu đồng/tháng để cho con truyền máu.

Dưới Chúc còn em gái 5 tuổi đang học mầm non trong địa bàn xã, gia đình túng bấn lo tiền chạy chữa cho anh trai nên bố mẹ chỉ còn cách cho con nghỉ học ở nhà bớt đi chi phí ăn uống tại trường được đồng nào hay đồng nấy.

“Vậy mà, không ít lần đến cuối tháng làm không đủ tiền truyền máu cho con, chậm trễ sợ có điều bất trắc xảy, hai vợ chồng chỉ còn cách vay nợ nặng lãi đưa con đến viện truyền máu”- Chị Miền nói trong nước mắt

Tự sửa chữa đồ điện trong nhà

Niềm an ủi nhỏ nhoi của vợ chồng chị Miền là dù mệt mỏi mang bệnh trong người nhưng Chúc luôn chăm ngoan học tập. 5 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường. Ngoài thời gian học bài, Chúc trông em đỡ đần bố mẹ. Rảnh rỗi em lại mang những vật dụng bị hỏng tại nhà ra tự lắp ghép, sửa chữa.

Nói đến đây, giọng chị Miền hào hứng lạ thường, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Chị Miền bảo, có lần đi làm về nhà mệt mỏi, thấy con mang đủ thứ đồ ra nghịch tràn lan khắp nhà, cơn giận không kìm được, chị Miền buông lời mắng Chúc nghịch ngợm không biết thương bố mẹ, Chúc cũng không nói gì khi đó.

img

Ngoài thời gian học tập, Chúc vừa trông em gái vừa mang những vật dụng bị hỏng tại nhà ra tự nắp ghép, sửa chữa. Ảnh: Mỵ Lương

Tối đến, cả xóm mất điện, Chúc lại mang những ống dây dẫn ra đấu nắp thì bóng đèn led phát sáng. “Cả nhà quây quần vui mừng thấy thành quả do con tự sáng chế. Còn mình giận mình lắm vì quát mắng, trách nhầm con trai”, chị Miền nghẹn ngào

Cứ vậy, mỗi lần có đồ dùng trong gia đình hỏng, Chúc đều tự tay tháo nắp chữa. Hỏi về ước mơ của Chúc, cậu bé ngập ngừng: “Con chỉ mong được khỏi bệnh để bố mẹ đỡ vất vả, khỏi bệnh để con không bị mệt nữa, được chơi đá bóng với bạn bè”

Nói về cậu học trò chăm ngoan của mình, cô Đinh Thị Hương – Giáo viên trường Tiểu học Hương Nhượng (Lạc Sỹ, Hòa Bình, chủ nhiệm của Chúc) cho biết, mỗi lần điều trị về dù mệt mỏi nhưng em luôn cố gắng học theo kịp chương trình trên lớp với các bạn và đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện qua các năm học.

“Điều đáng tiếc là vừa qua em bỏ lỡ dịp đại diện cho trường thi giao lưu học sinh giỏi toán trong toàn huyện vì sức khỏe của Chúc ngày một yếu đi. Trong khi gia đình Chúc hoàn cảnh khó khăn rất mong có những tấm lòng thơm thảo của những nhà hảo tâm, tổ chức tài trợ để em có thể tiếp tục đến trường để bố mẹ em bớt đi phần nào nỗi lo cuộc sống” – Cô Hương chia sẻ.

Mọi sự hảo tâm giúp đỡ cho cháu Chúc xin gửi về địa chỉ: Chị Quách Thị Miền, xóm Biu, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình  hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ cháu Bùi Thanh Chúc (Hòa Bình). Xin chân thành cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem