Chia sẻ của CĐV duy nhất tới sân cổ vũ ĐT nữ Việt Nam đấu Thái Lan

Tuệ Minh - Duy Đàm Thứ ba, ngày 26/11/2019 15:31 PM (GMT+7)
Trong trận ra quân môn bóng đá nữ gặp “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan chiều nay trên sân Binan Football, giới truyền thông chỉ gặp duy nhất 1 CĐV Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng trên khán đài cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung so tài.
Bình luận 0

Nếu như trận U22 Việt Nam gặp U22 Brunei chiều qua, từ 2-3 giờ trước trận đấu, các CĐV đã có mặt tại sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo thì tới chiều nay, theo ghi nhận của chúng tôi chỉ có duy nhất một CĐV Việt Nam trên khán đài sân Binan Football.

img

Anh Nguyễn Hải Đông (TP.HCM) dù đêm nay bay về nước nhưng vẫn dành thời gian tới sân cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam đấu Thái Lan. Ảnh: Tuệ Minh

Anh là Nguyễn Hải Đông (nhà ở TP.HCM sang Philippines công tác). Sự xuất hiện tuyệt vời này giúp anh Đông bỗng trở thành “ngôi sao”, được các nhà đài, phóng viên đua nhau phỏng vấn.

Trao đổi với Dân Việt, anh Đông bảo: “Tôi đã sang Philippines được 2 ngày nhưng hôm qua bận công việc không thể tới sân xem U22 Việt Nam đá với U22 Brunei được.

Tôi hy vọng việc mình tới sân sẽ góp một phần nhỏ, “tiếp lửa” cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam thi đấu với Thái Lan. Họ rất tuyệt vời và xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì đã có suốt bao năm qua”.

img

Các phóng viên Việt Nam tới sân tác nghiệp, đồng thời trở thành CĐV cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam so tài Thái Lan. Ảnh: Đàm  Duy

Tâm sự của anh Đông cũng là nỗi niềm của anh em phóng viên Việt Nam chúng tôi. Quãng đường di chuyển từ Manila tới tỉnh Laguna – nơi có sân Binan Football không hề đơn giản.

Đường xa, di chuyển nhiều, liên tục những ngày qua nhưng anh em chúng tôi vẫn quyết bảo nhau tới sân vừa tác nghiệp, truyền những hình ảnh đẹp nhất của các cô gái mê đáng bóng về nước; vừa trở thành những CĐV sát cánh, giúp họ đỡ mủi lòng.

Trở lại với câu chuyện với anh Nguyễn Hải Đông, anh cho hay mình làm việc trong ngành xuất nhập khẩu và chỉ sang Philippines 1 mình công tác.

“Tôi mua vé trên mạng qua hệ thống SM ticket với giá 450 peso (khoảng 200 nghìn VNĐ, bằng với vé môn bóng đá nam – PV) và tới sân từ lúc 13 giờ 30, 2,5 tiếng trước trận đấu.

Ngay sau khi xem xong, tôi sẽ phải tìm đường ra sân bay ngay vì biết ở sân Binan Football không thể đặt grab hay taxi.

22 giờ 30 tôi bay về TP.HCM rồi và hy vọng ĐT bóng đá nữ Việt Nam cùng U22 Việt Nam năm nay sẽ cùng nhau giành HCV SEA Games, mang tới niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem