Chiếc thuyền chở lòng nhân ái

Thứ hai, ngày 28/04/2014 06:46 AM (GMT+7)
“Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội giống như chiếc thuyền chở đầy những tấm lòng nhân ái đến những số phận con người kém may mắn”- bà Hoàng Thị Tâm chia sẻ.
Bình luận 0
“Mỗi lần thiên tai ập đến 1 miền quê nghèo, tai họa ập đến 1 gia đình hay 1 số phận là chúng tôi lại cùng Báo NTNN và Hội Nông dân Việt Nam có mặt để chia sẻ. Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội giống như chiếc thuyền chở đầy lòng nhân ái”, bà Hoàng Thị Tâm (Hội trưởng) tâm sự.

Dành nửa cuộc đời để làm từ thiện


Hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Đào (ở phố Lãng Yên, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã góp sức mình giúp hàng trăm người nghèo gặp khó khăn. Mặc dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng bà còn rất khoẻ mạnh. Bất cứ chuyến xe từ thiện nào của Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) đến với những mảnh đời, số phận không may mắn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bà đều có mặt.

Bà Nguyễn Thị Đào tặng khay đựng thức ăn cho học sinh Trường Tiểu học San Sả Hồ 2, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.
Bà Nguyễn Thị Đào tặng khay đựng thức ăn cho học sinh Trường Tiểu học San Sả Hồ 2, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Cuộc đời bà giống như câu chuyện cổ tích. Ông bà yêu nhau với biết bao lời ước hẹn. Ông lên đường chống Mỹ cứu nước, bà làm ở Xí nghiệp Dược phẩm T.Ư 2 đợi ngày chiến thắng, ông trở về làm đám cưới. Bao đêm nằm ngủ, bà nằm mơ thấy ông về, cùng sánh bước trong tiếng pháo nổ và những lời chúc phúc của người thân, bạn bè… Hạnh phúc tràn trề khi những đứa con ra đời. Nhưng chiến tranh đã cướp mất người yêu, người chồng, gia đình hạnh phúc của bà.

Ông hy sinh tại chiến trường miền Nam, bà ôm trọn nỗi đau trong lòng và ở vậy một mình cho đến nay - đã ngoài 70 tuổi. Số phận giúp bà thấu hiểu hơn những hoàn cảnh, phận đời không may mắn cần được sẻ chia. Mỗi lần đến một vùng quê tan hoang vừa trải qua cơn bão lũ hoành hành, tận mắt chứng kiến cảnh “nhà tan, cửa nát” của người dân, nước mắt bà rưng rưng. Bà thì thầm với tôi: “Ngoài món quà của Hội, em xem có hoàn cảnh nào đặc biệt thì cho chị gửi thêm cho họ”- tay bà lần trong chiếc túi thổ cẩm đeo trên vai lấy ra khi ít vài trăm nghìn đồng, nhiều thì vài triệu đồng...

Tôi còn nhớ rất rõ trận bão số 10.2010 tàn khốc đã tàn phá khu vực miền Trung, chỉ trong tháng 10, Báo NTNN cùng Hội Tích thiện có 3 chuyến đi với 20 ngày đến vùng rốn lũ, cứu trợ cho bà con, đợt nào bà Đào cũng có mặt. Khi đến vùng quê Hương Khê, Hà Tĩnh thấy dân nghèo quá, nhà cửa mất hết, nước mới rút một ít, những ao nước tù đọng nhiều muỗi, bà bảo tôi gọi điện về cho bà Hoàng Thị Tâm - Hội trưởng Hội Tích thiện liên phường Hà Nội đề nghị hỗ trợ màn cho bà con.

Chỉ sau một đêm, bà Tâm gọi điện vào cho tôi: “Cô ứng tiền mua 200 chiếc màn và một cơ số thuốc lọc nước gửi xe rồi, cháu và Đào đem kịp cho bà con. Cô sẽ đi vận động bù lại sau”… Hoạt động nhiều, đóng góp nhiều, nhưng lúc nào bà Đào cũng bảo: “Mình không làm được việc lớn thì đóng góp những phần việc nhỏ cho đời. Miễn sao trong lòng cảm thấy vui là được”.

Gắn bó với từ thiện qua NTNN

Đã ở tuổi 75 nhưng bước đi của bà Hoàng Thị Tâm - Hội trưởng Hội Tích thiện liên phường Hà Nội vẫn nhanh nhẹn, giọng nói truyền cảm, thu phục lòng người. Bà thường xuyên đọc báo, xem tivi theo dõi thời sự, dự báo thời tiết và chuyên mục nhịp cầu nhân ái trên NTNN để tìm những địa chỉ cần giúp đỡ.

Bà cho biết, Hội Tích thiện liên phường Hà Nội hoạt động trên 15 năm nay, hiện có 177 hội viên hầu hết là người về hưu, buôn bán nhỏ và số ít đang công tác ở cơ quan nhà nước, công ty tư nhân đều có tấm lòng hướng thiện. Hoạt động của Hội chủ yếu chia sẻ với những mảnh đời không may mắn ở các vùng quê, vùng khó khăn nên rất gắn bó với Báo NTNN. “Báo NTNN có đội ngũ phóng viên bám cơ sở, giúp chúng tôi biết được địa chỉ cần giúp đỡ nhất. Từ khi hội chúng tôi kết hợp với Báo NTNN, các địa phương, đối tượng cần giúp đỡ trải dài từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược”- bà Tâm chia sẻ.

Hội Tích thiện liên phường Hà Nội hoạt động trên 15 năm nay, hiện có 177 hội viên hầu hết là người về hưu, buôn bán nhỏ và số ít đang công tác ở cơ quan nhà nước, công ty tư nhân đều có tấm lòng hướng thiện. Hoạt động của Hội chủ yếu chia sẻ với những mảnh đời không may mắn ở các vùng quê, vùng khó khăn nên rất gắn bó với Báo NTNN.

Gần 7 năm gắn bó, không biết bao nhiêu chuyến hàng quần áo, thực phẩm, thuốc men, tiền mặt của Hội Tích thiện liên phường Hà Nội đã theo chân những người làm từ thiện Báo NTNN đến với các miền quê nghèo khó.

Bất cứ lúc nào có chương trình từ thiện do Báo phát động, bà Tâm cùng các bà Hoàng Thị Hồng, Phạm Thị Phúc, Lê Thị Toàn, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Đính, Nguyễn Thị Nương, Phạm Thị Nguyệt… không chỉ bỏ tiền túi ủng hộ mà còn đi vận động hội viên, người thân, bạn bè ủng hộ tiền, vật chất…

“Báo NTNN và Hội Tích thiện liên phường Hà Nội giống như chiếc thuyền chở đầy những tấm lòng nhân ái đến những số phận con người kém may mắn”- bà Hoàng Thị Tâm chia sẻ.
Xuân Nam (Xuân Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem