Chiến tranh Cục bộ

  • Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, dạy lịch sử chính là dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam biết làm người, giáo dục cho họ hiểu biết những phẩm giá, nhân cách con người Việt, góp phần nâng cao "phông" văn hóa cho học sinh, qua đó giúp cho các em hiểu biết quá khứ hào hùng của dân tộc và những giá trị của ngày hôm nay.
  • Những lính Mỹ đầu tiên tham chiến ở Việt Nam là vào năm 1965 và kết thúc vào năm 1975, và cũng chừng đó thời gian họ luôn phải sống trong sợ hãi.
  • Theo lệ, qua Rằm tháng Tám là giời hết nước. Từ Lạng Sơn đến Hải Vân lá vàng lại lác đác rơi, nhưng không còn “con nai vàng ngơ ngác”, giờ chỉ có “nai đồng quê” (thịt chó) là thịnh hành. Một năm hơn 4 tỉ lít bia, hàng tỉ lít rượu thì 5 triệu con chó giết thịt làm mồi vẫn là con số hợp lý như nồi với vung. Các con chó bị thui rơm vàng ươm đều nhe răng, nụ cười trắng ởn. Lũ chúng cười gì nhỉ? Cười các con số ở Việt Nam chăng?
  • “Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc.