Chồng bạo hành vợ

  • Bị chồng đánh tàn bạo, dai dẳng hàng chục năm nhưng không ít phụ nữ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí còn tự hào vì “không phải tôi thì gia đình này tan từ lâu rồi”. Đây là nghịch lý mà bà Hoàng Tú Anh – Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ dân số (CCIHP) đã phải dày công nghiên cứu mới có thể lý giải được phần nào.
  • “Từ khi về nước đến nay, tôi hoàn toàn không ở gần vợ một ngày nào vì cô ấy bỏ nhà đi suốt, vậy thử hỏi vì sao tôi có cơ hội đánh cô ấy?...”, anh Nguyễn Ngọc Phong bức xúc tâm sự.
  • Sử dụng số tiền chồng đi xuất khẩu lao động gửi về để tham gia kinh doanh đa cấp, một phụ nữ đã bị người chồng đánh đập dã man, đến biến dạng cả khuôn mặt. Hiện nạn nhân đã bỏ nhà đi vì sợ những trận bạo hành của chồng...
  • Sau một trận cãi nhau to, tôi phải hứng chịu những vết tích trên cơ thể và những lời nhục mạ không thể chấp nhận được của chồng. Nếu chỉ mắng chửi tôi thì tôi còn có thể nín nhịn tha thứ, nhưng đằng này anh ta còn lăng mạ cả gia đình nhà vợ khiến tôi không kìm nén cơn giận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh ta “ra tay” với tôi.
  • “Đang ngủ thì gặp ác mộng, giật mình tỉnh lại nghe đầu đau và choáng váng, sờ tay lên mặt thấy máu nên tui cố bò ra đường. May bà con hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu".