Chuyện ít biết về quán quân Gương mặt thân quen

Thứ hai, ngày 18/03/2013 11:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2007, cô bé Khởi My đen nhẻm theo mẹ lên thành phố chữa bệnh, trong chiếc quần tây và áo sơ-mi ố màu những mùa rẫy đã cất giọng ca trong trẻo làm xiêu lòng tất cả Ban giám khảo cuộc thi Tiếng hát học đường.
Bình luận 0

Sau hơn 3 tháng lên sóng, gameshow “Gương mặt thân quen” đã dành được rất nhiều tình cảm của khán giả xem truyền hình nhờ tính giải trí cao và format độc lạ, hấp dẫn. Trước khi đêm gala chung kết diễn ra vào tối 16.3, không ít người đã đặt cược ngôi vị chiến thắng vào Khởi My - thí sinh trẻ tuổi nhất nhưng hội tụ đủ yếu tố về sắc và tài. Quả nhiên, với lợi thế về vũ đạo, giọng hát, ngoại hình cùng sự đầu tư kỹ lưỡng cho các phần thi, Khởi My đã vượt qua 3 đối thủ còn lại.

Cô gái trẻ đã khiến cả trường quay phải hưng phấn với những vũ đạo gợi cảm, uyển chuyển và vẻ sexy, bốc lửa khi hóa thân thành nữ hoàng nhạc latin Shakira. Dù phải liên tục nhảy múa nhưng Khởi My vẫn giữ vững được sự ổn định trong giọng hát, vẫn thể hiện được thần thái, cách nhấn nhá trong cách hát của Shakira. Màn trình diễn này đã nhận được những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả 3 giám khảo lẫn khán giả theo dõi trực tiếp.

img
Khởi My với phần hóa thân thành Shakira giành giải Nhất.

Thúy Uyên về nhì với việc hóa thân thành Psy, Kyo York về 3 với hình ảnh Đức Tuấn, còn Đại Nghĩa chấp nhận vị trí thứ 4 vì tiết tục hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng có chút trục trặc. Sự lên ngôi của Khởi My được xem là cái kết đẹp cho chương trình khi nó trùng khớp với dự đoán và mong muốn của khán giả. Với phần thưởng đầy giá trị 700 triệu đồng, Khởi My không giấu được niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt khi lên nhận giải, ngoài ra, cô còn nhận được giải phụ “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất” với trị giá 100 triệu đồng.

Nhìn lại suốt 9 tuần thi có thể thấy Khởi My luôn là thí sinh nhận được nhiều lời ngợi khen nhất từ Ban giám khảo, đặc biệt là các tuần thi hóa thân thành Đặng Lệ Quân, Mỹ Linh, Justin Biber... Ít ai biết, để có được ngày hôm nay, Khởi My đã có một cuộc vật lộn để vượt lên chính mình. Năm 2007, cô bé Khởi My đen nhẻm theo mẹ lên thành phố chữa bệnh, trong chiếc quần tây và áo sơ-mi ố màu những mùa rẫy đã cất giọng ca trong trẻo làm xiêu lòng tất cả Ban giám khảo và khán giả cuộc thi Tiếng hát học đường.

Lúc ấy, bà mẹ nghèo bán củi ở tít vùng xa Đồng Nai nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng chỉ 6 năm sau, con gái mình đã có được thành công như hôm nay. Khởi My cho biết: “Có chiến thắng hôm nay, tôi phải cảm ơn mẹ nhiều lắm, vì mẹ luôn là người cổ vũ động viên tôi hết lòng. Tôi với mẹ hiếm khi rời nhau. Mẹ cứ đi theo tôi suốt, từ ăn mặc cho đến cư xử, cả quần áo mẹ mua cho cái nào thì tôi mặc cái ấy, hiếm khi đi mua sắm một mình”.

Giờ thì cô nàng nhí nhảnh này đang ở cùng với mẹ, cô không hề có ý định ra ở riêng kể cả trong tương lai, vì mẹ là người gắn bó nhất trong cuộc đời cô từ bé tới giờ. Khởi My nói nếu không nhờ những gánh củi mẹ bán ở chợ quê nghèo, cô không bao giờ có được ngày hôm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem