Kinh hoàng vụ thai nhi bị cướp khỏi bụng mẹ ở Brazil

Trà My - The Sun Thứ bảy, ngày 20/10/2018 12:25 PM (GMT+7)
Một bà mẹ trẻ Brazil đã tử vong sau khi bị một cặp vợ chồng cướp thai nhi từ bụng, tờ The Sun đưa tin.
Bình luận 0

img

Thi thể của Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, được tìm thấy ngày 17.10

Thi thể của Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, mang thai 8 tháng, được tìm thấy ngày hôm qua trong một khu rừng gần Joao Pinheiro, đông nam Brazil.

Cảnh sát đã bắt giữ Angelina Rodrigues, 40 tuổi, người luôn mơ ước có con gái.

Angelina bị cáo buộc đến bệnh viện Sao Lucas, nói với các bác sĩ rằng mình vừa sinh con. Bác sĩ nghi ngờ và đã gọi cảnh sát khi Angelina từ chối khám.

Chồng của Angelina, ông Roberto Gomes da Silva, bị bắt sau khi thi thể của Mara được tìm thấy.

Hai người thú nhận đã chuốc rượu nạn nhân, trói vào cây bằng dây thép gai. Khủng khiếp nhất, họ mổ bụng Mara để lấy đứa bé.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Chúng tôi tin rằng người chồng và một người thứ ba đã tham gia, nhưng tất cả điều này sẽ được điều tra thêm. Các xét nghiệm cho thấy Angelina không mang thai và chúng tôi tin rằng vụ án đã được lên kế hoạch từ trước".

Các thành viên trong gia đình cho biết Angelina đã kết bạn với nạn nhân sau khi biết cô đang mang thai. Angelina thường nấu ăn và cho Mara mượn tiền.

Bác của hạn nhân, Euza Ribeiro, nói với báo chí: "Người phụ nữ này luôn mơ ước có con gái, và khi cô ta thấy cháu gái tôi mang thai, cô ta bắt đầu giúp đỡ.

"Cô ta cho cháu tôi mượn tiền đi siêu âm, nói rằng sẽ mua tất cả những thứ em bé cần".

Thi thể của Mara được tìm thấy trong tình trạng dây thép gai quấn quanh cổ và bụng đang mở.

Em bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Sao Lucas với một vết cắt ở đầu.

Mỹ: Mua nhà tiền tỷ, về ở mới phát hiện quá khứ kinh hoàng

Chủ nhân ngôi nhà cho biết công ty bất động sản không nói với họ bất cứ điều gì về lịch sử ngôi nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem