Clip: Ra đồng, vào chuồng cùng nông dân Việt đầu năm mới 2018

Hải Đăng - Quân Phạm Thứ ba, ngày 02/01/2018 15:01 PM (GMT+7)
Vào những ngày đầu năm mới 2018 theo Dương lịch này, nhiều nông dân đã bắt đầu có kế hoạch cho vụ sản xuất mới, bà con ai cũng mong năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, giá cả nông sản ổn định và chăn nuôi phát triển để mọi người yên tâm làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. PV Dân Việt đã "ra đồng, vào chuồng" cùng bà con trong ngay trong những ngày đầu năm này.
Bình luận 0

Nông dân mong ước gì trong năm mới 2018

Theo quan niệm và tính toán của bà con nông dân, thời gian làm mùa vụ thường được tính theo lịch Âm, vì thế thời điểm này, hầu như việc đồng áng chưa quá bận rộn. Trong những ngày đầu năm dương lịch, bà con chủ yếu ra đồng để vui tưới hoa màu, cây cối. Còn mùa vụ thực sự đối với họ phải tầm 1 tháng nữa khi thời điểm đón Tết Âm lịch cận kề.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mới ngày đầu xuân năm mới trên cánh đồng các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa... đã có nhiều nông dân xuống đồng khai xuân, tiếng cười, nói chuyện vang rộn khắp nơi.

Vừa dọn ruộng chuẩn bị làm vụ mới, anh Phạm Ngọc Kỷ ở huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, thời tiết đầu năm mới 2018 khá thuận lợi, mong rằng cả năm mưa thuận, gió hòa để mùa màng tốt tươi nông dân cả nước được mùa bội thu.

img

 Bà Nguyễn Thị Hương làm đất trồng khoai tại ruộng của gia đình ở xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình). "Năm vừa qua thời tiết thuận lợi, khoai được mùa gia đình tôi có lãi hơn 4 triệu đồng/sào khoai, mong rằng năm mới 2018 này thời tiết ủng hộ để gia đình tôi có lãi gấp nhiều lần hơn năm cũ" - bà Hương nói.

img

"Tôi mong năm mới 2018 giá trứng tăng cao để gia đình làm ăn có lãi hơn năm cũ" - ông Yên, chủ trại nuôi vịt đẻ trứng ở huyên Yên Mô (Ninh Bình).

img

 "Mong năm mới thị trường chăn nuôi khởi sắc hơn để người chăn nuôi cả nước thu lãi nhiều và bền vững hơn năm 2017 vừa qua" - bà Phượng, chủ trại nuôi gà ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chia sẻ.

img

Bà Minh thu hoạch hoa bí tại ruộng của gia đình ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). "Năm vừa qua quê tôi bị thiệt hại nặng do mưa, bão gây ra, mong rằng trong năm tới mưa bão ít đi để bà con yên tâm làm ăn" - bà Minh cho hay.

img

 Bà Nguyễn Thị Mơ kiểm tra sản phẩm ba ba tại trại của gia đình ở Kim Sơn (Ninh Bình). "Mong năm mới nước ta có thể xuất khẩu được sản phẩm ba ba để người nuôi chúng tôi được hưởng lợi và làm giàu" - bà Mơ chia sẻ.

img

Bà Điệp đang chăm đàn lợn nái tại trang trại của gia đình ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình). "Gần 2 năm qua, giá lợn liên tục lao dốc đến giờ mới phục hồi tăng trở lại, song so với mức thua lỗ mà nông dân chúng tôi phải chịu thì vẫn chưa lấy lại được, mong năm mới nhà nước đàm phán xuất khẩu được thịt lợn sang nhiều nước trên thế giới để giá lợn luôn tăng cao và ổn định giúp nông dân yên tâm chăn nuôi và có lãi" - bà Điệp nói.

img

Bà Phúc thu hoạch rau tại ruộng của gia đình ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình). "Năm nay giá rau vụ đông khá cao nên bà con cũng có lãi mong năm mới giá rau xanh tăng cao hơn để gia đình tôi có thu nhập cao lấy tiền cho các con ăn học trưởng thành" - bà Vui tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem