Có nên “ngồi” chỗ cha mẹ đặt?

Thứ hai, ngày 13/02/2012 18:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bố mẹ em rất sốt ruột vì ở quê em, bằng tuổi em bạn bè đã có 2 con rồi, nên đã "rấm" sẵn cho em một đám. Em không biết nên chờ đến lúc yêu mới cưới hay cưới một người có thể đảm bảo tương lai cho mình?
Bình luận 0

Em vừa học xong đại học. Do thi 2 năm mới đỗ nên năm nay em đã 24 tuổi. Tính tình em nhút nhát nên đến giờ vẫn chưa yêu ai. Bố mẹ em rất sốt ruột vì ở quê em, bằng tuổi em bạn bè đã có 2 con rồi, nên đã "rấm" sẵn cho em một đám.

Anh ấy là cán bộ huyện, hơn em 11 tuổi, gia đình có cửa hàng kinh doanh điện tử trên phố, khá giàu có. Em đã đi chơi với anh ấy 3 lần, anh ấy bảo nếu em đồng ý thì cưới luôn vì năm nay anh ấy phải lập gia đình, không trì hoãn được.

Anh ấy còn lên kế hoạch, nếu cưới thì anh ấy sẽ lo việc cho em. Còn nếu có thai luôn thì sinh nở xong, nuôi con 1- 2 tuổi rồi mới đi làm. Em rất lúng túng. Không biết nên chờ đến lúc yêu mới cưới hay cưới một người có thể đảm bảo tương lai cho mình?

img
Ảnh minh họa

Có thể ở quê em nhiều phụ nữ 24 tuổi đã có 2 con, nhưng chắc đấy là những cô gái chỉ học hết phổ thông, ở làng làm ruộng rồi lấy chồng... Còn em chẳng phải đã cố gắng 2 năm để thi đại học, muốn tìm cơ hội để mở mang đầu óc, thay đổi cuộc sống quanh quẩn ở quê hay sao. Vì thế, em cũng cần có cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc đời mình.

Hôn nhân tuyệt đối không phải là sự kết hợp giữa hai cỗ máy phù hợp, tương thích về hoàn cảnh hay tính cách. Bố mẹ em muốn em lấy anh ấy vì nhìn thấy những thứ "đủ" để xây dựng một hôn nhân bền vững. Tất nhiên người lớn bình tĩnh, sáng suốt hơn khi nhận thức về hôn nhân, nhưng bố mẹ dù thương yêu, lo lắng cho em đến đâu cũng không thể kết hôn hộ em được và đảm bảo em sẽ hạnh phúc viên mãn.

Vì thế, em nên bày tỏ quan điểm với bố mẹ, nói chuyện thẳng thắn với anh chàng đó. Nếu như anh ấy "bình tĩnh", cho em thời gian để tiếp xúc, tìm hiểu tính cách của anh ấy, để có thể tin cậy làm bạn, sau này có tình cảm thì mới tính đến chuyện kết hôn. Còn nếu anh ta nôn nóng, tìm một người để sinh con và dọn nhà cho anh ta chứ không phải một người vợ chia ngọt sẻ bùi, thì em cần lựa chọn xem mình muốn có cuộc sống như thế không?

Cuộc sống phải do mình tạo dựng ra, do mình lựa chọn thì sau này dù hạnh phúc hay bất hạnh, mình mới có dũng khí để đối mặt. Trước mắt, em nên tìm cho mình một công việc, cũng là một cách để mở rộng mối quan hệ và bè bạn cho mình. Tình yêu cũng sẽ thêm cơ hội để mỉm cười với em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem