Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 28/3, diễn viên Mai Phương qua đời tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Sự ra đi của cô để lại thương tiếc cho gia đình, giới nghệ sĩ.
Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa khi nghe tin một người nghệ sĩ hiền lành, tài năng như Mai Phương qua đời: “Mong chị yên nghỉ. Người hiền lành sao gặp nhiều bất hạnh quá”, “Cô ấy đã cố gắng vượt qua tất cả nhưng không thể nào vượt qua căn bệnh quái ác là ung thư. Xót xa”, “Mong cô gái của tôi sẽ an nghỉ, không còn đau đớn”, “Hồng nhan bạc mệnh quá. Trước còn nhớ chị này bị người yêu phụ bạc khi có em bé, cứ tưởng sau đó ông trời sẽ bù đắp những thương yêu khác cho chị. Ấy vậy mà”…
Một khán giả kể về ký ức từng được gặp Mai Phương: “Hồi sinh viên tôi đi làm phục vụ quán bún ở đường Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM), chị hay ghé ăn bún vì có chị đầu bếp là bạn thân, chị hiền dễ thương lắm luôn, nghe nói chị cũng cực lắm chứ không sung sướng gì. Giờ còn ra đi sớm vậy, thương quá!”.
Tài khoản U.N xót thương: “Chị diễn viên này sao khổ quá. Xinh đẹp dịu hiền luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo bọc. Vậy mà cuộc đời trải qua bao sóng gió, tình yêu không trọn vẹn, một mình nuôi con, mắc bệnh ung thư, ra đi trong thời điểm dịch bệnh, nên ngay cả đám tang chắc cũng chẳng thể tổ chức để người ta đến đưa tiễn. Một phút tĩnh tâm suy nghĩ về những kiếp người để nhận ra cuộc đời này khắc nghiệt thế nào và bản thân đã may mắn hơn những ai. Chị xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Yên nghỉ chị nhé!”.
Một số người không chỉ thương tiếc sự ra đi của Mai Phương mà không ngừng lo lắng cho con gái cô sau khi mẹ qua đời: “Tôi thương thay cho cuộc đời đang tuổi xuân của chị, thương con chị còn nhỏ phải chịu cảnh mất mẹ. Chị hãy ra đi yên nghỉ và vui vẻ hơn ở một vùng trời khác nhé”, “Chị ra đi thanh thản, xin chia buồn với gia đình. Giờ tội nghiệp nhất vẫn là đứa con”…
Phía gia đình Mai Phương dù rất đau buồn nhưng họ cho rằng đây là sự giải thoát cho nữ diễn viên khỏi những đau đớn của giai đoạn cuối căn bệnh ung thư: “Thời gian gần đây, Mai Phương thường xuyên bị đau quằn quại, Phương tàn tạ lắm rồi. Không có ngày nào Phương không đau. Phía gia đình bàn tính sẽ không để lâu, khoảng hai ngày là hỏa thiêu”.
Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2020, Mai Phương từng phải nhập viện do căn bệnh ung thư trở nặng. Tại đây, cô được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa theo phác đồ điều trị. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, nữ diễn viên yếu và mệt mỏi hơn trước. MC Ốc Thanh Vân – bạn thân của Mai Phương cho biết nữ diễn viên luôn điều trị bệnh với tinh thần lạc quan. Vào dịp sinh nhật lần thứ 35 của Mai Phương, nhiều đồng nghiệp đã mang bánh kem đến chúc mừng cô trong bệnh viện.
Mai Phương (sinh năm 1985) được biết đến với vai trò MC – diễn viên. Mai Phương phát hiện bị mắc ung phổi sau một thời gian bị ho kéo dài, đau người và nhập viên điều trị hồi tháng 8/2018.