Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hai ngày qua, scandal giữa Châu Đăng Khoa và hai “gà cưng” Orange và LyLy trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn giải trí. Hai ca sĩ yêu cầu phía Châu Đăng Khoa phải có giải trình rõ ràng kèm theo hóa đơn trong vòng 10 – 15 ngày. Nếu không, họ sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi nhà sản xuất âm nhạc Nemo cho biết anh là người đồng sáng lập công ty quản lý nghệ sĩ với Châu Đăng Khoa. Nemo tố nam nhạc sĩ có hành vi ăn chặn tiền bạc và danh tiếng của anh trong suốt quá trình hợp tác. Không những thế, Châu Đăng Khoa còn cố tình tạo scandal đạo nhái qua các sản phẩm âm nhạc với mong muốn thu hút được sự chú ý của truyền thông và công chúng. Trước hàng loạt lời tố từ các cộng sự cũ, Châu Đăng Khoa vẫn giữ im lặng.
Sáng 28/2, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh chụp lại cuộc trò chuyện được cho là tài khoản facebook của Châu Đăng Khoa và một người bạn thân thiết trên mạng xã hội. Dù không nhắc đến tên ai và nói rõ vấn đề gì nhưng qua nội dung, dân mạng nhận định Châu Đăng Khoa đang tự minh oan cho bản thân trước scandal bị Orange – LyLy đấu tố.
Tài khoản Khoa Dang Chau viết: “Có sống sao thì người ta đã muốn hại thì nó cũng hại thôi. Quan trọng là mình không làm sai, tâm mình thanh thản này. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ”. Anh còn “giả vờ” trách móc người bạn của mình: “Đồ vô tâm!”. Cuộc trò chuyện này khiến dân tình cho rằng Châu Đăng Khoa muốn im lặng để mọi chuyện sớm qua đi thay vì lên tiếng giải thích hay phản bác Orange và LyLy.
Vài tiếng trước, em gái của Châu Đăng Khoa và thợ trang điểm thuộc ê-kíp của anh cùng nhau lên tiếng bênh vực nam nhạc sĩ. Cả hai còn cho rằng Orange và LyLy “ăn cháo đá bát”, sau khi nhận về một số thành công, được khán giả biết tới thì trở mặt, cố tình “đạp thầy xuống bùn”.