Nắng về miền Trung
Bạt nắng trưa hè trải dài, trải mãi
Hút tầm nhìn bãi trước với ghềnh sau
Nắng tạt ngang những con sóng bạc đầu
Tôi chợt nhớ cái nắng miền cát trắng...
Nơi em sống một vùng tràn trề nắng
Ngọn gió Lào se sắt những hàng dương
Thoáng vấn vương hương hoa sữa ven đường
Nồng nàn với tiếng rì rầm sóng vỗ...
Cả chiều tím tỏa chao nghiêng bóng nhỏ
Của người em thư thả dạo bên cồn
Mắt đăm đắm dõi về nơi xa lắm...
Một cánh buồm thấp thoáng phía trời xa.
Rồi hoàng hôn cũng chợt đến la đà
Bằng Lăng tím đuổi hoài theo nỗi nhớ
Đèn thành phố vụt lên trong bỡ ngỡ
Biết giờ này em còn nhớ... vần thơ?