Ghé thăm khu vườn đậm chất Việt trên đất Hungary

Theo Hạ Mạt / Trí Thức Trẻ Thứ năm, ngày 25/02/2016 14:00 PM (GMT+7)
Hơn 20 năm sống tại nơi đất khách quê người, chị Thảo đã tạo dựng cho mình một khu vườn tuyệt đẹp. Hình ảnh vườn rau, ao cá, cây cối tươi xanh đậm chất Việt Nam khiến chị phần nào vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Bình luận 0

Chị Phương Thảo hiện đang sinh sống tại thành phố Budapest, Hungary. Bước chân vào ngôi nhà của chị, ấn tượng đầu tiên khiến bạn phải trầm trồ chính là sự đầu tư công phu vào khu vườn ngập tràn cây cối, hoa thơm và rau quả. Giữa nơi đất khách quê người, người phụ nữ Việt vẫn ngày ngày chăm bẵm không gian nhỏ bé, như một cách để làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

img

Cổng nhà chào đón bạn bằng giàn hồng leo màu trắng thanh khiết.

Nếu ai đó chiêm ngưỡng khu vườn với những khóm hoa rực rỡ, cây cỏ mướt xanh, từng nhịp cầu, ao cá cho đến các loại rau củ quả quen thuộc, hẳn sẽ ngỡ ngàng khi biết chúng được tạo dựng nên từ bàn tay của người phụ nữ chứ chẳng phải một công ty thiết kế ngoại cảnh chuyên nghiệp nào. Hơn 20 năm miệt mài với niềm đam mê của một người làm vườn, chị Phương Thảo đã sở hữu một không gian gần gũi với thiên nhiên, ngập tràn sắc màu, đẹp đến nỗi có thể xem như là hoàn mỹ!

img

Con đường lát gạch giản dị với những khóm hoa dọc hai bên.

Là một phụ nữ, lại rất yêu hoa nên chị Thảo dường như tận dụng tối đa các khoảnh đất để trồng những loại hoa mình thích. Hoa hồng leo đủ màu hồng, vàng, trắng,… chiếm ưu thế hơn cả. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn của loài hoa này khiến người ta ngẩn ngơ ngay từ cổng ra vào cho đến từng ô cửa. Ngoài ra còn có sự góp mặt của hoa nhài, hoa sứ, hoa tường vy duyên dáng,… Sự xuất hiện của cây tre và hoa sen được chị cất công mang từ Việt Nam sang khiến mảnh vườn rộng lớn ở đất nước Hungary như được thổi vào hình ảnh thân thương của làng quê xứ sở.

img

Trong khuôn viên vườn rộng lớn của ngôi nhà chị Thảo tại Budapest, Hungary. Tiểu cảnh của khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng với vườn cây, ao cá…

img

Chiếc xích lô là phương tiện quen thuộc của người Việt xưa.

img

Chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng nước trong xanh, lãng mạn.

Bên cạnh các loại cây, hoa, chị Thảo còn dày công trồng các loại rau củ quả để phục vụ cho bữa cơm gia đình. Tuy không quá phong phú về số lượng nhưng chất lượng thì rất tuyệt vời. Cây nào cũng mướt xanh, cho quả lớn và cực kỳ sai trái. Những loại rau quả quen thuộc đối với người Việt Nam như cà chua, bầu, bí, bí đỏ, rau muống, các loại rau thơm như rau húng, rau mùi,… Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta hình dung về một bữa cơm tuy đạm bạc nhưng rất ngon lành.

Đằng sau khu vườn đáng ngưỡng mộ này phải kể đến sự chăm sóc kỳ công của nữ chủ nhân. Chị Thảo quan niệm, mỗi cái cây cũng là một loài thực vật có linh hồn, tình cảm giống như con người. Nếu yêu thương, chăm sóc thật lòng ắt sẽ có ngày chúng báo đáp lại công ơn. Đó là lý do vì sao một vài loài cây ban đầu còi cọc, héo úa vì không thích nghi được với thời tiết nhưng chị Thảo vẫn kiên trì chăm sóc mà không hề có ý định bỏ cuộc. Thế mới biết, tình yêu thương của người trồng cũng đóng vai trò quan trọng không thua gì những yếu tố giống cây, đất, nước, khí hậu. Mỗi khi ngắm nhìn thành quả mình tạo dựng, chị Thảo lại cảm thấy lòng yên bình, vui vẻ và thư thái đến lạ kỳ!

img

Loài hoa hồng leo chiếm ưu thế nhiều hơn cả: từ cổng vào, cửa sổ,…

img

... cho đến những khóm hoa e ấp trong một góc vườn xinh.

img

Hàng tre xanh - biểu tượng cho tâm hồn và sức sống của người Việt.

img

img

img

Bên cạnh cây hoa, chị Thảo còn dày công trồng các loại rau củ quả…

img

Cây nào cũng mướt xanh, cho quả lớn và cực kỳ sai trái.

img

Bữa cơm gia đình hầu hết dùng thực phẩm tự trồng.

img

Chị Thảo quan niệm, thực vật cũng có linh hồn, tình cảm giống như con người.

img

Khu vườn khiến chị Thảo lại cảm thấy yên bình, vui vẻ và thư thái đến lạ kỳ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem