Copa America: Cầu thủ đau lưng, đau đầu, điệu samba lạc nhịp

Tuệ Minh – Tùng Lâm Thứ hai, ngày 29/06/2015 06:50 AM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này, Copa America 2015 đang bị chê là thiếu chuyên môn, thừa bạo lực. Và sáng qua (28.6), thêm một tin buồn cho các cổ động viên yêu bóng đá đẹp là Brazil đã phải dừng bước ở tứ kết trước Paraguay sau loạt sút luân lưu…
Bình luận 0

Gục ngã trên chấm 11m

Sáng 27.6, Argentina với siêu sao Messi trong đội hình đã phải rất vất vả mới vượt qua được Colombia sau loạt “đấu súng” định mệnh (hai đội hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức).

Và trước khi Brazil bước vào cuộc đọ sức với Paraguay, nhiều người tin huấn luyện viên (HLV) Carlos Dunga sẽ biết cách giúp các học trò quên đi thất bại trước chính đối thủ này sau loạt đá luân lưu ở tứ kết Copa America 2011, qua đó làm nên trận bán kết “siêu kinh điển” Argnetina-Brazil, nhưng không…

img
 Brazil (phải) đã dừng bước trước Paraguay ở tứ kết Copa America 2015 sáng 28.6.   Ảnh: I.T

Không Neymar, Brazil chuyển sang lối chơi thực dụng, không hoa mỹ. Họ chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự và sẵn sàng tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Từ pha phản công được dàn dựng hoàn hảo đến từng chi tiết ở phút 15, Robinho đã có cơ hội đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Thua trước từ khá sớm, Paraguay với tư cách đương kim á quân Copa America cũng chỉ biết chơi bóng dài, sút xa và nhồi bóng vào vòng cấm đối phương. Ấy vậy mà trong một tình huống tranh bóng bổng tưởng như vô hại, trung vệ đội trưởng Thiago Silva lại lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm, “tặng” cho Paraguay một quả phạt đền phút 72. Trên chấm 11m, Derlis Gonzalez đã không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1.

Khoảng 20 phút còn lại của trận đấu, hai đội nỗ lực tấn công nhưng không có thêm bàn thắng được ghi và phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại. Sau 5 lượt đá, Paraguay giành phần thắng 4-3 để ghi tên mình vào bán kết gặp Argentina. Hai cầu thủ sút hỏng bên phía Brazil là Everton Ribeiro, Douglas Costa. Còn bên phía Paraguay chỉ có tiền đạo Santa Cruz đá ra ngoài.

Thua vì bị ốm?

Lý giải thất bại cay đắng của đội nhà,, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Dunga cho biết có tới 15 học trò của ông gặp vấn đề về sức khỏe ngay trước khi bước vào trận tứ kết.

HLV Dunga – người từng dẫn dắt Olympic Brazil sang Việt Nam thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam năm 2008 nói: “Trong tuần qua, đã có 15 cầu thủ của tôi bị ốm và kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu vì thế cũng bị đảo lộn. Các buổi tập không thể diễn ra như dự kiến về cả thời gian và khối lượng tập luyện”.

Theo HLV Dunga, rất nhiều cầu thủ Brazil đã phải chịu những cơn đau đầu, đau lưng và tỏ ra rất mệt mỏi, thậm chí một số còn bị nôn: “Chúng tôi đã phải giảm cường độ tập luyện để giúp các cầu thủ phục hồi. Willian, Robinho là những cầu thủ nằm trong số đó và họ đã rất cố gắng thi đấu”- HLV Dunga nhấn mạnh.

Sau cùng, vị HLV từng đeo băng đội trưởng giúp Brazil vô địch World Cup 1994 thừa nhận: “Các cầu thủ của tôi đã thiếu đi tốc độ trong những pha tấn công để có thể giải quyết trận đấu. Trong bóng đá, khi bạn có cơ hội nhưng không tận dụng được thì sẽ phải trả giá. Phía trước, việc của chúng tôi là phải quên đi thất bại này để hướng tới tương lai với nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2018. Khi đó, chúng tôi sẽ có Neymar, cầu thủ rất quan trọng của đội. Thực tế, nếu có Neymar ở trận đấu này thì kết quả có lẽ đã khác”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem