Gieo chữ trên cánh đồng mây

Thứ hai, ngày 02/12/2013 11:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Heo hút bậc nhất của huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), xã Trà Vân quanh năm chìm giữa mây trời. Mùa mưa lũ, giáo viên phải đi bộ đến nửa ngày, qua nhiều suối sâu, cầu tạm, mới đến được điểm trường…
Bình luận 0
Theo chân những giáo viên dạy ở các nóc xa nhất của xã Trà Vân, chúng tôi đến với những ngôi nhà sàn của người Ca Dong ở nóc Măng Lin, thôn 2 trong xã nơi còn đầy những đứa trẻ nhem nhuốc, thậm chí không có đủ quần áo để mặc, chúng cũng là học sinh của các thầy cô. Thầy Trương Văn Mỹ cho biết: "Các em ở đây khổ lắm, có em nhịn đói, không đủ áo quần khi lên lớp. Chúng tôi lâu lâu lại kêu gọi xin quần áo, sách vở để cho các em có thêm điều kiện đến lớp”.

img Như các điểm dân cư khác của xã Trà Vân, nóc Măng Lin, thôn 2, nơi có lớp học của cô Võ Thị Kim Ánh, cô Nguyễn Thị Thu Tưởng, thầy Trương Văn Mỹ, quanh năm chìm trong mây trắng.
img Những đứa trẻ, học trò của các thầy cô ở Măng Lin.
img Các thầy cô giáo đội mưa gió đến các điểm trường lẻ trong xã Trà Vân.
img Lớp học của thầy Mỹ ở thôn Măng Lin.
img Cô Tưởng tranh thủ bắt … chấy cho học sinh trong giờ tự học.
img Ba mẹ lên rẫy, cậu em theo anh lên lớp học.
img Giấc ngủ ngon lành của một học sinh trong giờ ra chơi.
img Giờ chơi, có thể là mấy viên bi ngay trong lớp.
Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam) (Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem