Khu rừng cháy và hai đứa trẻ

Thứ hai, ngày 05/05/2014 07:42 AM (GMT+7)
Thật tiếc cho những cánh rừng rất quý, mất rồi chắc không thể tái sinh lại được. Buồn hơn nữa cho những đứa trẻ mà tuổi thơ cũng đang mất đi như những cánh rừng này… không lấy lại được.
Bình luận 0
Bộ ảnh này được chụp ở xã Đák Choong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nơi có những khu rừng thông tán hàng trăm năm tuổi, nằm treo leo ở độ cao hơn ngàn mét, dưới chân núi Ngọc Linh. Nhiều diện tích rừng cực kỳ quý ấy bị cháy nham nhở, không hiểu do hỏa hoạn hay bị người dân đốt lấy đất làm nương rẫy.

Trong một vạt rừng thông mới bị cháy ấy có hai em bé dân tộc Xê Đăng đang đi chăn bò và kiếm củi. Em lớn Adưj 8 tuổi, học lớp 2, em nhỏ Apoi chưa đi học, chừng 5 tuổi, nói tiếng Kinh bập bẹ. Thật tiếc cho những cánh rừng rất quý, mất rồi chắc không thể tái sinh lại được. Buồn hơn nữa cho những đứa trẻ mà tuổi thơ cũng đang mất đi như những cánh rừng này… không lấy lại được.
img Hai anh em Adưj và Apoi tranh thủ vừa đi chăn bò vừa kiếm củi trong khu rừng thông mới cháy.
img Cậu em Apoi cố vác một khúc củi to hơn người.
img Khúc củi quá sức của em.
img Bất lực cậu bé 5 tuổi ấy ngồi bệt xuống đất.
img Hai anh em cùng nghỉ.
Nguyễn Sĩ Dũng (Kon Tum) (Nguyễn Sĩ Dũng (Kon Tum))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem