Tiểu phẩm hài: Chán

Thứ hai, ngày 20/07/2015 06:55 AM (GMT+7)
Hắn nhậu về đi bằng tứ chi, vợ hắn quát: "Lại bò hả?", hắn lại ngóc cổ lên cãi: "Hôm nay nhậu thịt chó".
Bình luận 0

Hắn là bợm nhậu, dân làng gọi hắn là ma men. Bợm hay ma men cũng mặc, hắn chả quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến rượu và nhậu thôi.

Vợ hắn bao phen khốn khổ vì hắn say xỉn, hắn cũng mặc. Một lần hắn nhậu sau quá, phải về nhà bằng bốn chân. Vợ hắn quát:

- Sao lại bò hả?

Hắn nghe tiếng vợ quát thì nghĩ mụ này đi rình mình nhậu hay sao mà biết bữa nay mình nhậu món bò nhúng. Hắn ngóc cổ lên trả lời vợ:

- Ừ, hôm nay nhậu bò nhúng!

Một lần khác hắn nhậu về lại bằng tứ chi. Vợ hắn lại quát:

- Sao lại bò hả?

Hắn lại ngóc cổ lên cãi:

- Bò đâu mà bò, hôm nay nhậu thịt chó.

Vợ hắn chì chiết:

- Bò với chó, gì thì cũng đi bằng tứ chi thế kia, không biết xấu hổ à?

Bị vợ mắng nhiều vì say xỉn, hắn cũng tức vợ lắm, muốn tìm chỗ yếu của vợ để trị lại mà chưa có cơ hội nào. Một hôm hắn đi nhậu về, lần này chưa xỉn hắn, nên vẫn về nhà bằng hai chân. Về đến cửa hắn bỗng nghe thấy trong buồng có tiếng thì thầm, hắn tỉnh cả rượu vào cửa nghe ngóng. Hắn thầm nghĩ mụ này gớm thật, lợi dụng mình hay say xỉn mà dám bắt nhân tình à, dám dắt trai về nhà hú hí à, phen này thì chết với ông. Hắn đạp cửa xô vào. Hắn đứng sững lại như trời trồng, vì trước mặt hắn là mẹ vợ hắn mới ở quê lên đang ngồi lau nước mắt cho vợ hắn. Hắn càu nhàu:

- Là mẹ à, chán quá đi mất!

Mẹ vợ hắn quát:

- Anh nói chán là chán thế nào

Hắn gãi đầu gãi tai nói:

- Con nói chán vì giá không phải mẹ mà là thằng nào đấy có phải hay không.

- Hả?

Vương Đình Trung (Báo Làng Cười)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem