Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung hé lộ góc khuất hôn nhân, sự nghiệp trong sách mới

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 05/10/2019 15:22 PM (GMT+7)
Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho biết, không có khái niệm giữ chồng, nên chị không quản lý hay tò mò, cầm điện thoại của chồng. 
Bình luận 0

Chiều 4/10, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đã ra mắt khán giả cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” với sự có mặt của mẹ, gia đình và các người đẹp như: Á hậu Tú Anh, Người mẫu Thúy Hằng, Dương Thanh Chấn, Á hậu Ngô Thúy Hà, người mẫu Nguyễn Hải Yến…

img

Cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” được nhà văn trẻ Phan Ý Yên chấp bút sau 4 tháng ngồi nghe cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ.

Nội dung của tự truyện tái hiện hành trình trưởng thành cũng như những thử thách lớn nhất trong cuộc sống của siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam., đặc biệt là góc khuất trong hôn nhân, cuộc chiến trầm cảm của chị sau cú sốc mang thai vào viện liên tục hay tin mẹ bị ung thư.

Trong tự truyện, Vũ Cẩm Nhung chia sẻ: “Suốt 9 năm trời, tôi là người phụ nữ cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh, vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. 9 năm trời, tôi không còn nhớ rõ cơ thể mình đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu cơn sốt co giật nóng lạnh để tiếp tục tiến hành 20 lần IVF, rồi bị sinh non và sẩy thai…”.

img

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và mẹ tại buổi ra mắt cuốn tự truyện tại Hà Nội chiều ngày 4/10

Hay  bệnh trầm cảm chị mắc phải khi nghe tin mẹ đẻ bị ung thư. “Có nhiều đêm thức trắng, buổi sáng tỉnh dậy, tôi khóc và nghẹn ngào nói với Nhật: “Em không đủ sức để sống nữa, anh ở lại nuôi con, dạy con giúp em…”. “Nhật” là chồng của siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung. 

img

Cũng trong cuốn tự truyện, Vũ Cẩm Nhung cho biết, khi nhận thấy mình bắt đầu có tình cảm với người chồng hiện tại cũng là thời điểm bạn trai chính thức từ Mỹ bay về cầu hôn chị. Và thời điểm đó chị đã từ chối lời cầu hôn của bạn trai bên Mỹ, dù biết như thế là nhẫn tâm nhưng chị không thể ép mình nói dối một người tử tế. Như vậy lỗi lầm còn nặng nề hơn là nói ra một sự thật tổn thương.

“Tôi kết hôn vào tháng 3/2002, thời điểm mà ai cũng nghĩ tôi đã đi đúng lộ trình của các cô người mẫu, hoa hậu. Tức là lấy một anh chồng đại gia rồi sống cuộc đời không cần bận tâm về vật chất. Nhưng có ai biết, chồng tôi là con một chủ tập đoàn lớn, lại học tập và làm việc không được bất kỳ sự ưu ái nào từ bố mẹ. Anh lao động từ dưới đi lên như bất kỳ nhân viên nào. Khi quen tôi, anh không giàu có, cũng chẳng có phong cách chiều chuộng. Chúng tôi yêu nhau sau một năm mà vẫn đi trên chiếc xe Honda Cub 50 đã được bố tôi lắp thêm miếng nệm ghế sau để anh chở tôi đi chơi khắp phố phường Hà Nội…

17 năm hôn nhân, điều khiến tôi biết ơn nhất có lẽ là việc anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, tự hào về bản thân dù trong những thời khắc đen tối nhất.

img

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung ký tặng bạn đọc tại Hà Nội chiều ngày 4/10

Tôi chưa từng để ý và cầm điện thoại của anh. Anh đi đâu, với ai, đến mấy giờ cũng hiếm khi hỏi kỹ. Tôi không có khái niệm giữ chồng. Cũng không để tâm phân định xem anh ấy sao không còn săn đón hay lãng mạn như hồi mới yêu. Thay vào đó tôi đầu tư vào bản thân cùng mái nhà mà cả hai đang chung sống. Tôi tin hạnh phúc của hôn nhân là khi chúng ta có những khoảnh khắc chia sẻ những ước mơ, khát vọng lý tưởng đồng tâm và chung nhau sự thực tế”, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ

Theo Vũ Cẩm Nhung, chị xin vào tập đoàn mỹ phẩm làm việc trước khi biết chồng mình là con chủ tịch tập đoàn và khi biết, điều chị thực hiện là tránh xa anh, bởi biết chắc mối quan hệ như vậy sẽ mang đến nhiều phiền toái, chưa kể mục tiêu của chị là xây dựng sự nghiệp ước mơ.

Chia sẻ về mục đích ra cuốn tự truyện, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho biết, chị muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, các chị em phụ nữ nguồn cảm hứng, nghị lực phấn đấu trong cuộc sống trước những khó khăn, thách thức của đời mình.

“Tôi mong mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau”.

img

Á hậu Tú Anh đến chúc mừng đàn chị

Ấn phẩm gồm 4 chương, nói về những mảnh ghép khác nhau trong cuộc đời chị, từ khi còn là cô bé sống ở căn nhà rộng 15m2 ở khu tập thể Bách Khoa, đến lúc trở thành siêu mẫu đoạt giải quốc tế ở Mỹ, sau cùng là “bà trùm” của một thương hiệu mỹ phẩm lớn. Những quyết định rẽ hướng khi đang ở đỉnh cao của mỗi giai đoạn cuộc sống cùng nguyên nhân sâu xa phía sau cũng được Vũ Cẩm Nhung hé lộ trong cuốn sách đầu tay. Bên cạnh đó, người đẹp còn chia sẻ những bí quyết để có được cuộc sống khoẻ mạnh, an nhiên và lạc quan.

Cẩm Nhung sinh năm 1976. Cô từng là siêu mẫu thế hệ đầu trong nước, là người mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở đảo Guam, Mỹ. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Vũ Cẩm Nhung từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường khởi nghiệp kinh doanh. Hiện người đẹp sinh năm 1976 cùng chồng là cổ đông lớn, điều hành một tập đoàn lớn về dược mỹ phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem