Cựu tuyển thủ Tuấn Thành từng từ chối lời mời 1 tỷ đồng

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 13:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cách sống nội tâm, thiên về tình cảm đã giúp Tuấn Thành dễ dàng hơn trong những lựa chọn tưởng như rất khó khăn của cuộc đời, ít nhất đó là lần từ chối lời mời giá 1 tỷ đồng của "Chelsea Việt Nam".
Bình luận 0
img
Cựu tuyển thủ Tuấn Thành.

Với những ai thường xuyên di chuyển trên đường phố Hà Nội, kiểu gì cũng có dịp gặp cựu tiền đạo Công an Hà Nội và ĐTQG Nguyễn Tuấn Thành trong vai trò cảnh sát giao thông.

Công việc cảnh sát giao thông cũng bận. Hàng tuần, chỉ có mỗi chiều thứ Bảy là anh em lão tướng Công an Hà Nội lại tập trung lại đá với nhau một trận ở sân Thuỷ Lợi, sau đó ra quán làm mấy vại bia rồi ai về nhà nấy" - Đại uý Tuấn Thành tâm sự cùng NTNN.

Cho đến nay, dân đá "phủi" vẫn nhắc đi nhắc lại kỷ lục hiếm có. Trong một ngày đẹp trời khi còn chơi cho Trà Dilmah bên cạnh những đồng đội từng khoác áo Công an Hà Nội: Xuân Thắng, Thanh Minh... Tuấn Thành đã ghi liền 11 bàn sau 90 phút. Năm ngoái, khi đá giải V&V-League ở Hà Nội, Tuấn Thành ở tuổi 34 vẫn 5 lần "nhả đạn" giúp ĐNÁ thắng Bình Minh 12-2.

Đi qua những cảm giác cay đắng gắn với những quyết định có phần bất công của cựu HLV ĐTQG A.Riedl, trong đó có lần "nuốt lời", không cho ra sân trong trận chung kết Tiger Cup 1998 (Việt Nam thua Singapore 0-1), Tuấn Thành vẫn nghĩ bóng đá đã mang lại cho anh nhiều thứ hơn là mất: "Đến giờ, vẫn có nhiều người nhận ra tôi trong trang phục cảnh sát giao thông. Có một số người không vi phạm gì nhưng vẫn dừng lại trò chuyện rồi mới đi tiếp, điều đó làm tôi rất cảm động. Những tình cảm ấy, có bao nhiêu tiền cũng không mua được".

Nhìn Tuấn Thành toả sáng trong màu áo Công an Hà Nội trong khoảng chục năm trước, ít ai biết anh đến với bóng đá năm... 18 tuổi, trước khi cùng Công an Hà Nội thăng hạng năm 1994, rồi trở thành vua phá lưới Cúp Quốc gia 1995.

Cách sống nội tâm, thiên về tình cảm ấy đã giúp Tuấn Thành dễ dàng hơn trong những lựa chọn tưởng như rất khó khăn của cuộc đời, ít nhất đó là lần từ chối lời mời giá 1 tỷ đồng của "Chelsea Việt Nam": "Năm đó tôi 28 tuổi và vẫn còn rất muốn thi đấu đỉnh cao thêm mấy năm nữa. Nhưng nếu đá tiếp thì phải đến những đội bóng có nhiều tiềm năng hơn, đồng nghĩa với việc ra khỏi ngành. Lời đề nghị của Bình Dương rất hấp dẫn nhưng tôi đã từ chối. Gia đình tôi có truyền thống gắn bó với ngành Công an. Thêm nữa lúc đó vợ đang mang bầu nên tôi càng không thể xa nhà, để đối mặt với 1 tương lai bấp bênh" - Thành bộc lộ.

Giờ anh đã tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, thành thạo nghiệp vụ của 1 cảnh sát giao thông tại Đội Cảnh sát giao thông số 5. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Tuấn Thành thừa nhận chỉ có trái bóng mới mang lại cho anh cảm giác là chính mình. Trong tương lai, anh muốn đi học thêm bằng HLV để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem