Đã thương thì thương cho trót

Thứ tư, ngày 07/08/2013 06:27 AM (GMT+7)
Suốt những ngày qua, thông tin về việc các nghệ sĩ nói gì, nghĩ gì xung quanh vụ vỡ nợ của ca sĩ Siu Black đang mở ra một câu chuyện buồn về ứng xử của giới nghệ sĩ và hai chữ “tình người” trong thời hiện đại.
Bình luận 0
Chỉ cần lướt qua những tiêu đề bài báo đăng tải xung quanh sự kiện này, người đọc cũng có thể thấy đời sống của giới nghệ sĩ thật rối ren.

Ngay sau khi thông tin Siu Black bị dồn đến đường cùng vì vỡ nợ, người ta thấy bên chị có Phương Thanh xuất hiện, ca sĩ này tuyên bố sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho đồng nghiệp, tiếp nhận các show diễn thay cho chị, ai cũng mừng cho Siu vì chị đã không bị bỏ rơi trong hoạn nạn.

Thế nhưng đời không đơn giản thế, ca sĩ Long Nhật - một giọng ca liên tục dùng chiêu phát ngôn gây sốc để hâm nóng tên tuổi đã lên tiếng, anh bày tỏ sự “nực cười” khi thấy Phương Thanh đứng ra giúp đỡ Siu Black, vạch thẳng chuyện Phương Thanh đã hết thời, không có tiền làm sao mà giúp, chỉ làm rối chuyện...

Chưa xong vụ Long Nhật lại đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- một ca sĩ giàu có bậc nhất trong làng nhạc phát ngôn còn chua cay hơn: “Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy” khi nói đến vụ việc của Siu Black.

Khoan hãy nói đến mục đích cũng như căn nguyên phát ngôn của từng người, có thể Long Nhật chỉ muốn thêm một lần nữa hâm nóng tên tuổi như những lần trước đây, có thể Đàm Vĩnh Hưng chỉ nói để “trút giận” cho một ân oán nào đó phía sau hậu trường mà chúng ta không được biết. Thế nhưng cái cách và thời điểm họ chọn để thể hiện thái độ của mình với sự không may mắn của đồng nghiệp mới khiến khán giả thấy buồn làm sao.

Dù sao cũng phải còn chút tình nghệ sĩ và cao hơn nữa là tình người. Siu Black đang trong cơn suy sụp, nếu không thể giúp được gì hoặc không muốn giúp thì tốt hơn, những đồng nghiệp của chị hãy chọn cách im lặng thì hơn là tung ra những phát ngôn nhấn người đang chìm xuống sâu thêm một chút.

Đã thương thì thương cho trót, dù Siu Black có những lỗi lầm gì thì giờ chị cũng đang phải chịu rất nhiều hậu quả từ nó, sự nghiệp chưa biết sẽ ra sao, danh tiếng ảnh hưởng nặng nề, hình ảnh tổn thất. Một sự giúp đỡ chí tình, một bàn tay chìa ra đúng lúc hay một sự lặng im đầy thiện chí là cần hơn cả. Tranh hơn thua làm gì vào lúc này, khi mà tất cả chúng ta rồi cũng đều ra đi tay trắng như nhau, vào một ngày nào đó.

Mai An (Mai An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem