Đại án xăng lậu: Nguyễn Minh Khoa nói nghi ngờ vận chuyển xăng lậu nhưng "im lặng" vì không chắc chắn

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 31/10/2022 11:52 AM (GMT+7)
Quá trình đi tàu chở hàng cho Viễn, bị cáo Nguyễn Minh Khoa - anh họ của bị cáo Đào Ngọc Viễn, đồng phạm, giúp sức cho Viễn trong quá trình buôn lậu - có nhiều lần nghi ngờ xăng chở trên tàu là xăng lậu nhưng do "không chắc chắn nên im lặng".
Bình luận 0

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa ban đầu không biết tàu chở xăng lậu

Tại phiên xét hỏi trong đại án buôn lậu xăng, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (chủ Công ty TNHH đầu tư vận tải biển Thuận Phát, anh họ của bị cáo Đào Ngọc Viễn) cho biết trong lúc công ty gặp khó khăn thì Viễn đề nghị Khoa cùng làm việc với Viễn, bởi công ty của Viễn có nhiều đơn hàng. 

Đại án xăng lậu: Nguyễn Minh Khoa có nghi ngờ vận chuyển xăng lậu nhưng “im lặng” vì không chắc chắn - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa. Ảnh: Nha Mẫn

Tuy nhiên, Khoa khẳng định khi làm việc với Viễn, Khoa không biết chuyện Viễn buôn lậu xăng, không tham gia, không biết kế hoạch buôn bán hàng hóa của Viễn.

“Bị cáo đồng ý với những gì cáo trạng nêu nhưng bị cáo thật sự không biết chuyện mua bán, thương lượng với chủ hàng. Khi làm bị cáo cũng thường xuyên nghe anh em nói qua nói lại là việc buôn bán xăng không chuyên nghiệp, anh Phan Thanh Hữu thường than thiếu hụt hàng nên ai cũng nghi ngờ là làm xăng lậu, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở nghi ngờ. Viễn là em con cậu ruột của bị cáo và cả hai có chơi với Cường và một số anh em khác nên làm việc cùng nhau. Đến đầu năm 2021, khi Công an Đồng Nai bắt một số tàu bị cáo hỏi Viễn mới biết được xăng đó là xăng lậu”, Khoa khai tại toà.

Đại án xăng lậu: Nguyễn Minh Khoa có nghi ngờ vận chuyển xăng lậu nhưng “im lặng” vì không chắc chắn - Ảnh 2.

Các bị cáo vẫn đang tham gia phần xét hỏi. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra cũng theo bị cáo Khoa, khi làm việc với Viễn, Khoa được hưởng lương và còn nhận được tiền chênh lệch giữa việc cho thuê tàu.

Trước lời khai của Khoa, HĐXX đã cho trích lục lại lời khai của bị cáo trước đó: “Tôi và các hợp đồng đều chỉ là bức bình phong, tôi biết được hành vi buôn lậu của Hữu nhưng là anh em làm việc với nhau nên tôi im lặng. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai nên tôi phải chịu trách nhiệm với số lượng xăng buôn lậu”.

Đại án xăng lậu: Nguyễn Minh Khoa có nghi ngờ vận chuyển xăng lậu nhưng “im lặng” vì không chắc chắn - Ảnh 3.

Bị cáo Khoa khóc khi nhắc đến chuyện mẹ mất và các anh em thuyền viên. Ảnh: Nha Mẫn

Cuối cùng tại toà, Khoa khẳng định 1 lần nữa là khi mới làm cho Viễn bị cáo không biết là buôn lậu xăng vì nếu biết buôn lậu bị cáo sẽ sợ, không dám làm. Trước đây, do vụ án đã phá nên biết là buôn lậu rồi nên khai như vậy.

Thuyền trưởng tự làm việc với đại lý ở Singapore còn Khoa chỉ thông báo cho thuyền trưởng vì Khoa không biết tiếng anh nên không tự làm việc.

Clip: Bị cáo Khoa đã động viên anh em thuyền viên về Việt Nam

"Hoàn cảnh gia đình khó khăn vì vợ bị bệnh, con bị tự kỷ nên thu nhập trong làm ăn cũng chỉ lo cho vợ con. Khi bị tạm giam mẹ mất nhưng gia đình giấu, chỉ nghe anh em thuyền viên nói lại", Khoa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem