Đầm ấm Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ ba, ngày 13/10/2015 14:10 PM (GMT+7)
Sene Dolta là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ, còn gọi là lễ cúng ông bà. Năm nay, trong không khí chào mừng lễ hội, đồng bào Khmer ở Trà Vinh cũng rộn ràng trong ngày hội truyền thống này.
Bình luận 0

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất và cầu phước cho những người còn sống, tạo nên sự gắn bó giữa bạn bè, người thân và cả cộng đồng.

Mỗi năm cứ đến ngày Lễ Sene Dolta này, con cháu của đồng bào Khmer dù làm ăn ở đâu xa cũng về đoàn tụ với gia đình để cùng nhau chuẩn bị mâm lễ mang vào chùa cúng gia tiên. Không khí ngày hội vô cùng ấm cúng hoà cùng các trò chơi được nhà chùa tổ chức với nhiều bản sắc riêng theo phong tục tập quán của đồng bào Khmer.

Năm nay, Lễ Sene Dolta được tổ chức trong 3 ngày: 11,12 và 13 tháng 10 (nhằm ngày 29, 30 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 Âm lịch). Những cơn mưa rả rích đầu đông cũng không ngăn được từng dòng người kéo đến các ngôi chùa tạo nên một không khí nhộn nhịp, ấm cúng. Không chỉ riêng đồng bào Khmer, người Kinh cũng tụ hội về đây để viếng chùa và cũng để tận hưởng không khí lễ hội ấm tình và đậm đà bản sắc.

img

Không khí nhộn nhịp trong ngày lễ Sene Dolta của một ngôi chùa Khmer tại Trà Vinh - Ảnh có tính chất minh họa (nguồn: Ban Tuyên giáo Chính phủ)

Theo chia sẻ của các vị cao niên tại lễ hội, phong tục truyền thống Sene Dolta diễn ra trong 3 ngày. Ngày thứ nhất (ngày cúng tiếp đón): Mỗi gia đình đều dọn dẹp nhà cửa khang trang, lau chùi bàn thờ tổ tiên sạch sẽ. Sau đó, dọn mâm cơm, bánh trái, rượu trà… và mời các thành viên trong gia đình cùng đốt nhang, đèn, khấn vái mời linh hồn ông bà và người quá cố về dự ăn uống cùng con cháu. Ngày thứ hai, bà con chuẩn bị mâm cơm cùng bánh, trái… mang vào chùa để tổ chức cúng chính (cúng tập thể), sau khi nghe các vị sư tụng kinh cầu siêu cho tất cả các linh hồn ông bà của tất cả mọi nhà, bà con phật tử trong phum sóc cùng ăn, trao đổi việc đồng áng và vui chơi tại chùa. Buổi chiều, rước linh hồn ông bà về nhà, làm mâm cơm mới cúng và mời ông bà ở lại chứng kiến cuộc sống sung túc của con cháu. Ngày thứ ba là ngày cúng tiễn và kết thúc lễ.

img

Những món ăn được đồng bào chuẩn bị dâng lên ông bà trong ngày hội (Nguồn ảnh: Báo Dân Trí)

Trong ngày Lễ Dolta, gắn với những nghi thức truyền thống, thể hiện nét đẹp của một trong những lễ hội lớn là tinh thần vui lễ đầm ấm không khí gia đình, giữ gìn sự bình yên, an toàn phum sóc và rôm rả chuyện làm ăn, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới. Ngoài ý nghĩa cúng tạ ơn ông bà, Sene Dolta còn thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người có công lao đối với cộng đồng, đất nước.

Về thăm phum sóc những ngày hội Lễ Sene Dolta, ấn tượng với du khách chính là những ngôi chùa khang trang được trang trí bắt mắt để đón chào ngày hội. Thăm từng ngôi nhà của bà con mới thấy hết được sự ấm cúng của gia đình bên các món ăn được họ kỹ càng chuẩn bị để dâng lên ông bà.

Tiếng nói, tiếng cười rôm rả tạo nên không khí ấm cúng, bình yên mang đậm nét đặc trưng của đồng bào  Khmer Nam Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem