Đánh đu với cầu tử thần

Thứ tư, ngày 20/10/2010 09:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những năm gần đây, hàng loạt cầu treo ở huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) được xây dựng, nhưng chỉ 1một năm sau khi khánh thành chúng đều hư hỏng nặng.
Bình luận 0
img
Người dân Khánh Vĩnh đu thành cầu để qua sông.

Cầu xây để... khóa

Có nhà nằm cạnh cầu treo Bến Khế bắc qua sông Chò (xã Khánh Bình) nên bà Lâm Thị Thanh Tâm bỗng dưng thành người gác cầu bất đắc dĩ. Vừa tra chìa vào cái ổ khóa to đùng ở cổng rào cầu treo, bà Tâm vừa kể: Mấy năm nay tui cứ phải khóa cẩn thận bởi rất nhiều người không biết cầu hư, cứ phóng xe qua, bị lọt xuống sông.

Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, hiện nay tại huyện Khánh Vĩnh có 8/12 chiếc cầu lâm vào tình trạng hư hỏng nặng.

Bà dẫn chúng tôi đi bộ lên cầu và cảnh báo rằng ván lót mặt cầu mục lắm, phải bước chân lên thanh sắt, tay bám chặt vào thành cầu nếu không muốn lọt xuống sông. Chúng tôi rón rén làm theo, cẩn trọng từng bước một trên thành cầu ọp ẹp và không tin nổi khi thấy mặt cầu bị mất hết ván sàn, để lại những khoảng trống rộng ngoác. Bên dưới cách mặt cầu hơn 10m là sông Chò nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy.

Những người dân tổ 3 cho biết, trước đây, cứ đến mùa mưa là toàn bộ 50 hộ dân thuộc tổ 3 bị cô lập hoàn toàn bởi cả hai cầu tràn nối các vùng khác đều ngập dưới hàng chục mét nước. Năm 2005, quá bức xúc, bà con đã làm đơn tập thể gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa "xin" một cái cầu treo.

Đầu năm 2006, cầu treo Bến Khế được hoàn thành trong niềm vui sướng của bao nhiêu người. Nhưng, chỉ một năm sau, những tấm ván cầu nhanh chóng mục ruỗng, tự rơi xuống sông, người đi xe máy qua cầu liên tục gặp nạn. Từ đó, người dân tổ 3 bèn làm cái cổng khóa cầu lại phòng tai nạn. Mùa mưa lũ đến, chỉ có người đi bộ mới có thể vượt sông bằng cách đu qua thành cầu.

Có mưa là nghỉ học

Đường qua cầu tràn và cầu treo Bến Khế là con đường duy nhất nối tổ 3 và các xã lân cận với trung tâm xã Khánh Bình, nơi đứng chân của Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Vì vậy, toàn bộ học sinh cấp THCS ở tổ 3 và các xã lân cận đều phải qua cầu tràn hoặc cầu treo Bến Khế khi muốn đến trường. Nhưng từ ngày cái cầu treo bị hỏng, cứ đến mùa mưa lũ, cầu tràn bị ngập sâu trong nước là học sinh lại phải nghỉ học.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình, ông Phi Viết Quý bức xúc: Từ ngày cầu hỏng, giáo viên phải vừa dạy học vừa ngóng trời. Hễ mưa lớn là phải liên lạc với phụ huynh cấm học sinh đến trường để đề phòng tai nạn khi các em đu thành cầu hoặc tự ý vượt cầu tràn đi học.

Nhà trường còn phối hợp với UBND các xã lân cận thông báo ngay cho nhà trường nếu thấy mưa ở đầu nguồn để trường cho học sinh về nhà sớm trước khi cầu tràn bị ngập. Ngoài ra, vào mùa mưa lũ, Ban giám hiệu nhà trường luôn phải chuẩn bị phương án dự phòng trường hợp nước lên nhanh quá không kịp trở tay thì trường phải bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho học sinh tại trường.

Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm phải túc trực quản lý học sinh, cấm tuyệt đối các em không được tự ý đu thành cầu vượt sông về nhà. Khi nước ở cầu tràn rút đến mức an toàn, giáo viên phải đích thân đưa các em về tận nhà bàn giao lại cho gia đình…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem