Đêm giao thừa nhiều lo sợ vì biến thể Omicron không thể dập tắt niềm hy vọng ở năm 2022

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/01/2022 20:00 PM (GMT+7)
Nỗi buồn vì những người đã chết và sắp chết do Covid-19, nỗi sợ hãi về các ca bệnh tăng vọt và hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 là thứ cocktail buồn vui lẫn lộn mà nhiều người trên thế giới trải qua trong thời khắc bước sang năm 2022, theo AP.
Bình luận 0
Đêm giao thừa ngập tràn nỗi sợ biến thể Omicron không thể dập tắt niềm hy vọng ở năm 2022 - Ảnh 1.

Một người đàn ông ăn mừng năm mới, phía sau là pháo hoa nổ tưng bừng trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 1/1. (Ảnh AP / Bruna Prado)

Đêm giao thừa, từng được tổ chức trên toàn cầu, năm nay bị hủy ở nhiều nơi vì biến thể Omicron đang lan truyền nhanh chóng khắp thế giới. Một số lễ kỷ niệm đêm giao thừa trên thế giới "rón rén" diễn ra với đầy ắp lo ngại về Covid-19. 

Bà Karen Page, 53 tuổi ở London - một trong những người đã chán ngấy khi phải mạo hiểm đi chơi chia sẻ: “Chúng tôi chỉ cần được tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi đã bị nhốt trong nhà quá lâu".

Hơn 285 triệu người đã bị nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2019 và hơn 5 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này.

Tuy nhiên, tất cả những con số đó, những nỗi sợ hãi về biến thể Omicron không thể dập tắt được niềm hi vọng của mọi người về viễn cảnh tươi sáng hơn vào năm 2022.

Đêm giao thừa ngập tràn nỗi sợ biến thể Omicron không thể dập tắt niềm hy vọng ở năm 2022 - Ảnh 2.

Nụ cười hạnh phúc đón năm mới cùng nhau. Ảnh AP

Tổng thống Joe Biden ghi nhận những tổn thất vì Covid-19 và sự bấp bênh do đại dịch gây ra nhưng cũng đưa ra tuyên bố đầy hi vọng: “Chúng ta đang kiên trì. Chúng ta đang hồi phục. Để trở lại công việc. Trở lại trường. Trở lại với niềm vui", ông Biden nói trong một video đăng trên Twitter.

“Đó là cách chúng ta đã vượt qua năm nay. Và đó là cách chúng ta sẽ bước tiếp. Cùng với nhau", ông Biden nói thêm.

Tại Dubai, du khách 26 tuổi tên là Lujain Orfi chia sẻ đầy lạc quan: “Nếu bạn không tổ chức ăn mừng, thời gian sẽ trôi qua. Tôi khỏe mạnh và đã tiêm 2 liều vaccine".

Tại Nhật Bản, nhà văn Naoki Matsuzawa cho biết, ông sẽ dành vài ngày tới để nấu ăn và giao đồ ăn cho người già vì một số cửa hàng sẽ đóng cửa. Ông cho biết việc tiêm vaccine đã giúp mọi người bớt lo lắng hơn về đại dịch, mặc dù biến thể mới vẫn lây lan.

Matsuzawa, sống ở Yokohama, phía tây nam Tokyo, cho biết: “Cảm giác đau tê tái đã ập đến và giờ đây chúng tôi không còn sợ hãi quá mức nữa”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem