Cô bạn thoát khỏi tự ti, ngày càng nhuận sắc nhờ chăm đi và khám phá

Lưu Thị Thanh Hằng Thứ sáu, ngày 28/06/2019 16:37 PM (GMT+7)
"Sự thay đổi lớn nhất với Hằng là cách nhìn thế giới xung quanh nhờ trải nghiệm khám phá cuộc sống." - Bạn Thanh Hằng cho hay.
Bình luận 0

Ai rồi cũng có những đổi khác theo thời gian. Vì cuộc sống bận rộn, vì học hành vất vả, vì công việc bộn bề mà đôi khi chính chúng ta còn không nhận ra điều đó. Cho tới ngày, khi có những phút tĩnh lặng ngồi nhìn lại những gì đã qua mới chợt nhận ra rằng mình đã khác! Sự thay đổi lớn nhất với Hằng là cách nhìn thế giới xung quanh nhờ trải nghiệm khám phá cuộc sống. 

Nhiều người trong chúng ta chỉ có biết đến cơ quan, trường học, nhà bạn với cái phòng ngủ thân quen. Sự lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác các việc quen thuộc đó khiến cuộc sống trở nên buồn chán và tẻ nhạt. Nhưng mọi việc sẽ khác nếu trong vòng lặp đó, bạn điểm thêm vài mắt xích rẽ nhánh khác. Khi vượt qua sự nhàm chán bạn sẽ thấy "cuộc sống muôn vạn màu sắc và hấp dẫn biết bao”. Đó là những núi đồi uốn lượn của vùng Tây Bắc xa xôi, nào những mận thơm ngọt, nào những đồng lúa chín xếp tầng vàng óng. Đó là những đồng cát trắng trải rộng rát chân của miền trung nắng cháy. Đó là cái màu xanh ngắt của biển với những gam màu lam, ngọc, lục xen nhau của biển miền nam….. Có thể nói đi khám phá một mình giúp Hằng thêm bản lĩnh, tự tin, chủ động trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Hằng yêu những gì bình dị thân thuộc trên khắp dải đất hình chữ S Việt Nam, yêu những món đặc sản mang hương vị vùng miền, yêu những con người thân thiện, nhiệt thành, những con đường Hằng đã qua và càng thấy yêu hơn cuộc sống này. Có lẽ vì thế mà mình luôn vui vẻ, tươi trẻ theo năm tháng. 

Sau mỗi hành trình “Đi thật xa để trở về”, con người như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Nguồn năng lượng ấy khiến bạn yêu bản thân mình nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn để mỗi lần bước ra đời đều như một bông hoa xinh đẹp, đầy sức sống và sắc màu! Với Hằng, thay đổi bản thân mình để đẹp hơn và tự tin hơn khám phá cuộc sống.

img

2012 Hằng khá nhút nhát và trầm tính.

img

Hình ảnh của mình năm 2015.

img

2016, mình đã bắt đầu tự tin hơn để lên hình nhiều hơn.

img

Đây là hình ảnh của mình năm 2017.

img

Trong năm 2017 Hằng đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc.

imgimg

Mình lựa chọn những trang phục sắc màu để trông trẻ trung và duyên dáng hơn.

img

Du lịch 1 mình cho Hằng những trải nghiệm mới, bản lĩnh và chủ động hơn.

img

Mặc áo dài trắng bên một góc Hội An nơi Hằng đã lưu giữ lại trong tim.

img

Đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều mới khiến Hằng có cái nhìn thoáng hơn với những vấn đề mình gặp.

img

Dù thế nào cũng phải thật yêu bản thân mình. Sống 1 lần trong đời hãy sống không hoang phí, không hối tiếc gì.

img

Nét đẹp lãng mạn, thanh thuần của ”ngọc nữ” Hà thành

'Với tôi, con gái quan trọng nhất là mái tóc và nước da“ - Thu Thảo chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem