Thời trang u ám “phủ bóng” sàn catwalk Paris

Thứ hai, ngày 26/01/2015 03:00 AM (GMT+7)
Những thiết kế này gợi cảm giác về ma cà rồng hay truyện kinh dị Nhật.
Bình luận 0

Ngay sau khi bộ sưu tập cắt cúp táo bạo của Rich Owens được tung ra tại Tuần lễ thời trang nam ở Paris, mọi ánh mắt của giới mộ điệu đều đổ dồn vào sự kiện đình đám này. Không phụ lòng các tín đồ, trong ngày thứ 3 của tuần lễ thời trang này, các nhà thiết kế lại tiếp tục chứng minh khả năng gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ đối với khán giả.

img
Thiết kế rùng rợn của Givenchy.

Không hẹn mà gặp, trong đêm diễn này, cả 3 nhà thiết kế là Givenchy, Commes des Garcons và Ann Demeulemeester đều đem lại những bộ sưu tập mang hơi hướng... phim kinh dị với tông màu tối, hay cách trang điểm lấy ý tưởng từ... ma cà rồng!

Bộ sưu tập của Givenchy được đánh giá là u ám nhất trên sàn catwalk ngày thứ 3 của Tuần lễ thời trang dù không sử dụng những tông màu quá tối. Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập này là da, lông thú... với tông đen, đỏ khá bắt mắt. Các thiết kế được xây dựng dựa trên phom dáng của các trang phục quen thuộc cho nam như: sơ mi, vest, quần Âu...

Tuy nhiên, tất cả đều mang lại một vẻ lịch lãm... đáng sợ vì kết hợp với cách đeo phụ kiện, trang điểm có phần rùng rợn. Các người mẫu đều được hóa trang khuôn mặt loang lổ hay trắng bệch, khá giống với... ma cà rồng. Dù vậy, sự sáng tạo vô biên, cùng với ý tưởng thiết kế thống nhất từ đầu tới cuối của bộ sưu tập này vẫn được đánh giá rất cao.

img
Hậu trường trang điểm mẫu nam cho bộ sưu tập của Givenchy.

Trong khi Givenchy lấy ý tưởng từ các thiết kế phương Tây thì bộ sưu tập của Comme des Garcons lại là sự pha trộn hài hòa giữa phom dáng Âu và họa tiết châu Á mà cụ thể là Nhật Bản. Những thiết kế này gây ấn tượng độc, lạ với hoa văn Á Đông, khá giống với những hình xăm kiểu Nhật cùng kiểu cài khuy bất cân xứng một cách có chủ ý.

Tuy nhiên, cũng giống như Givenchy, rất nhiều trong số những trang phục xuất hiện trên sàn catwalk mang lại vẻ u ám, rùng rợn khi mẫu nam trùm mũ kín mặt hay trang điểm trắng bệch. Không ít tín đồ thời trang khẳng định bộ sưu tập này gợi đến không khí của một... truyện ma Nhật. 

img
Bộ sưu tập u ám lấy cảm hứng Nhật Bản của Comme des Garcons.

Cũng được bao phủ bằng một tông đen u tối nhưng bộ sưu tập của Ann Demeulemeester vẫn được đánh giá là “dễ chịu” nhất. Bộ sưu tập lấy cảm hứng Gothic với màu đen quen thuộc là chủ đạo với áo khoác ngắn, quần da đen tuyền và bốt cao khá lịch lãm. 

Những thiết kế của Ann Demeulemeester được nhiều người ví von với tên của một bộ phim nổi tiếng về thủ đô nước Pháp: Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) vì màu sắc đen huyền, u tối.

img

img
Thiết kế lịch lãm nhưng phủ một màu đen huyền bí của Ann Demeuleemeester.
img

img

img
Những thiết kế cùng kiểu trang điểm khiến người ta liên tưởng tới... ma cà rồng.
img

img
Vẻ bí ẩn, ma mị trong thiết kế của Comme des Garcons.

Hạ Vũ (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem