Yếm, váy đụp, khăn mỏ quạ chưa bao giờ "chất" đến thế

Nam Nguyễn Thứ sáu, ngày 13/05/2016 03:44 AM (GMT+7)
Nhà thiết kế Bùi Minh Trang đã đưa giới mộ điệu vào một chuyến du hành thời gian về miền Bắc thế kỷ XIX với chiếc áo yếm, khăn mỏ quạ, váy đụp.
Bình luận 0

img

Mở màn “Vietnam Designer Fashion Week 2016”, nhà thiết kế gốc Hà thành đã mang đến bộ sưu tập Tonkin, mang đậm tinh thần Việt.

Đây là các mẫu thiết kế từng được trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải cách đây vài tháng. Bùi Minh Trang đã đưa giới mộ điệu vào một chuyến du hành thời gian về miền Bắc thế kỷ XIX với cây đa, giếng nước, sân đình; với chiếc áo yếm, khăn mỏ quạ, váy đụp…

Tonkin, tên gọi của miền Bắc thời thực dân Pháp vào thế kỷ XIX, được nhà thiết kế hàng đầu Hà thành chọn cho bộ sưu tập lần này. Ngay từ tên gọi, giới mộ điệu và công chúng yêu thời trang đã phần nào mường tượng được tinh thần chung của bộ sưu tập.

img

Các thiết kế được sáng tạo trên tông màu đen và chất liệu nhung, đũi, voan xuyên thấu

img

Những chiếc khăn mỏ quạ cách điệu là một trong những điểm nhấn thú vị nhất của bộ sưu tập

img

Lê Thúy ấn tượng với một thiết kế của Kelly Bùi

img

img

Vẻ đẹp Kinh Bắc được NTK tái hiện trong buổi diễn với tiết tấu chậm rãi, đủng đỉnh để công chúng thưởng lãm và sống cùng với không khí ấy.

img

img

Những thiết kế trong bộ sưu tập lần này vừa mạnh mẽ vừa nữ tính, nhưng không kém phần cuốn hút

img

Đặc biệt, người mẫu Thuỳ Trang đã tái xuất sàn diễn sau thành công tại kinh đô thời trang Paris

img

img

Nhà thiết kế Bùi Minh Trang

Photo: Kiếng Cận

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem