ĐỊA CHẤN: Olympic Việt Nam đại thắng Olympic Iran 4-1 tại ASIAD

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 15/09/2014 17:02 PM (GMT+7)
Chiều 15.9, đội Olympic Việt Nam đã ra quân tại bảng H môn bóng đá nam ASIAD 2014 gặp đối thủ được đánh giá cao hơn là Olympic Iran. Bất ngờ đã xảy ra khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura có màn trình diễn ấn tượng để giành đủ 3 điểm, đặt 1 chân vào vòng 1/8…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát

Olympic Việt Nam: Thủ môn Bửu Ngọc, hậu vệ Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Tùng, Duy Khánh; tiền vệ Huy Toàn, Hoàng Thịnh (đội trưởng), Huy Hùng, Ngọc Thắng, Minh Tuấn; tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Olympic Iran: Thủ môn Sedghi, hậu vệ Vakia, Daneshgar, Khanzadehdaraby, Heydarieh; tiền vệ Pouraliganji, Ali Karimi, Rezaei, Mosalman; tiền đạo Sharifi, Rezavand.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV người Bồ Đào Nha Vingada (Olympic Iran) khẳng định ông biết khá rõ về bóng đá Việt Nam thông qua người bạn thân Calisto-cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Và cũng rất khiêm tốn khi cho rằng Olympic Việt Nam có cơ hội thắng Olympic Iran do các học trò của ông còn trẻ, nhắm tới mục tiêu ở Olympic 2016.

img

 Chân sút Mạc Hồng Quân đã góp công lớn vào trận đại thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran.

Nhưng những người yêu bóng đá Việt Nam lạc quan nhất, trong đó có HLV Toshiya Miura cũng phải thừa nhận Olympic Iran được đánh giá “cửa trên”. Và Olympic Việt Nam chỉ biết nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, khi nhập cuộc trên đất Hàn Quốc, các học trò HLV Miura đã làm được nhiều hơn mong đợi. Với sự cổ vũ của một nhóm khoảng hơn 100 động viên người Việt có mặt trên sân Ansan Wa (Hàn Quốc), Olympic Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin.

>> Clip Olympic Việt Nam hạ gục Iran để rộng cửa đi tiếp

Phút 24, Huy Toàn (số 16) bất ngờ lập công mở tỷ số cho Olympic Việt Nam sau khi nhận đường chuyền “dọn cỗ” của Mạc Hồng Quân. Những phút sau đó, Olympic Iran đẩy cao đội hình gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Nhưng khi họ chưa tìm được điều mình cần thì trong một pha phản công phút 28, Mạc Hồng Quân đã tỏa sáng với pha xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm gia tăng cách biệt.

Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Olympic Việt Nam nhưng Olympic Iran vẫn tỏ ra khá bế tắc trong cách tiếp cận khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ xuất hiện ở phút 43 khi Rezaei (số 9, Olympic Iran) thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Bửu Ngọc.

Sau giờ nghỉ, Olympic Iran liên tiếp gia tăng sức ép mạnh mẽ nhưng các cơ hội vẫn không được Rezaei, Sharifi, Karimi tận dụng thành công trước sự tập trung của thủ môn Bửu Ngọc. Nhưng đến phút 64, điều gì đến cũng phải đến khi tiền vệ đội trưởng Mosalman Mohsen (10, Olympic Iran) đã thực hiện đường chọc khe hoàn hảo từ giữa sân cho Sharifi (số 17) băng xuống buộc thủ môn Bửu Ngọc phải phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng. Từ chấm phạt đền, Mosalman dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Olympic Iran.

Nhưng niềm vui của các học trò HLV Vingada chẳng kéo dài được lâu. Phút 69, Phi Sơn (số 19) – cầu thủ vào sân thay Huy Toàn từ cuối hiệp 1 đã thực hiện màn “solo” từ giữa sân, phối hợp đập-nhả nhanh ngay trước vòng cấm với Minh Tuấn trước khi tự mình xâm nhập vòng cấm, sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1.

Ở thế cùng đường, Olympic Iran tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 74, Rezaei tiếp tục thể hiện sự “vô duyên” của mình trong trận đấu này khi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc hỏng ăn.

Phút 83, đội trưởng Hoàng Thịnh đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho Olympic Việt Nam. Từ một pha tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm của Olympic Việt Nam, trung vệ Olympic Iran phá bóng về và thủ môn Sedghi đã bất cẩn bắt bóng, chịu quả phạt gián tiếp trong vòng cấm. Từ quả phạt này, Hoàng Thịnh đã có cơ hội dứt điểm hiểm hóc nhấn chìm những nỗ lực của Olympic Iran.

Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu thể hiện sự bất lực của Olympic Iran là tấm thẻ đỏ của Khanzadehdaraby phút 85. Với chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran, Olympic Việt Nam đã đặt 1 chân vào vòng 1/8.

Chiều 22.9 tới, Olympic Việt Nam sẽ chơi trận còn lại ở vòng bảng gặp Olympic Kyrgyzstan. Tham dự môn bóng đá nam ASIAD, 29 đội tuyển chia thành 8 bảng (5 bảng 4 đội, 3 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vòng 1/8 thi đấu loại trực tiếp. Cách đây 4 năm ở ASIAD 16-2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), O.Việt Nam đã vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước phiêu lưu khi để thua O.CHDCND Triều Tiên 0-2 ở vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem