Diễn biến vụ Á khôi 17 tuổi bị phân xác phi tang dưới sông Hồng và việc truy bắt nghi phạm

Xuân Huy Thứ hai, ngày 16/10/2023 09:57 AM (GMT+7)
Nguồn tin của Dân Việt cho biết thời điểm bị bắt giữ nghi phạm tự tử nhưng không thành. Người này sau đó được cảnh sát đưa đi cấp cứu.
Bình luận 0

Trưa 13/10, Tổng đài cảnh sát 113 - Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thi thể nữ giới bị phân xác làm 4

Trưa 13/10, như bao ngày khác, vợ chồng anh Trần Mạnh Đạt (31 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hà Nội, làm nghề đánh bắt cá trên sông Hồng) lại tiếp tục công việc, nổ máy chiếc thuyền để đi dọc sông Hồng bắt cá. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, vợ chồng anh phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. 

Nhìn từ xa, 2 vợ chồng tưởng là chân giả và nói với nhau rằng đó là chân của ma-nơ-canh. Tuy nhiên khi đến gần, anh Đạt mới nhận ra đó là cơ thể người. Sau đó, anh đã kéo phần chân này vào bờ, dùng dây cột lại rồi tìm kiếm các phần còn lại của thi thể.

Toàn cảnh vụ cô gái 17 tuổi bị phân xác làm 4, phi tang dưới sông Hồng - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.X.

Ngay sau đó, một người khác ở cách thuyền của anh Đạt khoảng 100m gọi lớn, bảo với anh rằng vừa thấy một đầu người mắc trên bờ. Nghĩ đây là vụ án mạng, anh Đạt gọi điện cho lực lượng chức năng, hỗ trợ cảnh sát đưa các phần thi thể lên bờ rồi trở về nhà.

Đến khoảng 15h, anh và vợ quay lại hiện trường. Khi đó, tại bờ kè, người đàn ông làm nghề chài lưới phát hiện một chỗ có ruồi bâu kín và nhiều dấu vết xi măng mới.

Nghi có điều bất thường, anh đến đây và kiểm tra. Sau khi bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ rồi tiếp tục lật chăn, anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới. Sau khi cậy bỏ lớp xi măng, phần thân của tử thi lộ ra, được quấn trong một chiếc chăn khác, buộc dây xung quanh.

Đây cũng là phần thi thể cuối cùng của tử thi được phát hiện.

Nghi phạm tự tử nhưng không thành

Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định nạn nhân là chị H.Y.N (17 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội). Chị N. bị đối tượng giết và phân xác để phi tang. Theo nguồn tin của Dân Việt, nạn nhân từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2022 tại Việt Nam. 

Cảnh sát xác định nghi phạm là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê Thái Bình, hiện trú tại Hà Nội. Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Toàn cảnh vụ nữ á hậu 17 tuổi bị phân xác phi tang dưới sông Hồng - Ảnh 2.

Đối tượng Tạ Duy Khanh. Ảnh: CAND.

Sau hơn một ngày từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, đến 23h00 ngày 14/10, Khanh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. 

Nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, thời điểm bị bắt, Khanh đã thủ sẵn một con dao bầu, chui vào gầm giường lẩn trốn. Khi lực lượng công an ập vào nhà bắt giữ, Khanh dùng dao cứa vào cổ nhằm tự sát nhưng bất thành. 

"Đối tượng bị thương không quá nặng, đang được điều trị tại bệnh viện", nguồn tin PV Dân Việt cho hay.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem