Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên (Bài 1): Hai cây mẫu đơn cổ thụ dân làng ví như báu vật

H.Đăng Thứ hai, ngày 14/08/2023 18:30 PM (GMT+7)
Đến đền Đa Hòa ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vào mùa này, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hai cây mẫu đơn cổ biểu tượng cho một thiên tình sử giữa nàng công chúa cành vàng lá ngọc với một chàng trai nghèo khó nhưng rất mực hiếu thảo.
Bình luận 0

CLIP: Ông Đỗ Thành Lực, người dân ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) chia sẻ về nguồn gốc, vẻ đẹp của hai cây mẫu đơn cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở đền Đa Hòa.

Đền Đa Hòa - nơi ghi dấu tình yêu giữa một nàng công chúa với anh trai nhà nghèo

Theo truyền thuyết xưa, bờ sông Hồng đoạn chảy qua trước cửa đền Đa Hòa ngày nay chính là nơi Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung công chúa bắt đầu viết câu chuyện tình của mình. 

Thuở xưa tại làng Chử Xá (nay thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội) có ông Chử Cù Vân, vợ là Bùi Thị Gia hạ sinh được một người con trai tên là Chử Đồng Tử. Người vợ chẳng may mất sớm, để lại cảnh gà trống nuôi con.

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 2.

Hai cây mẫu đơn cổ thụ ở sân đại tế đền Đa Hòa đang vào mùa cho hoa rực rỡ được người dân nơi đây coi như báu vật quý giá. Ảnh: HĐ

Một ngày nọ, hỏa hoạn thiêu cháy toàn bộ gia sản, hai cha con chỉ còn độc chiếc khố vải. Vì thế, chỉ khi ai đi đâu mới dùng khố. Một ngày kia, người cha ốm nặng trước khi qua đời, dặn con cứ giữ lấy khố mà dùng nhưng chàng không nỡ để cha trần nên lấy khố đóng cho cha rồi mới chôn.

Bấy giờ, có một nàng công chúa tên là Tiên Dung nhan sắc tuyệt trần, tuổi đã lớn mà không chịu lấy chồng. Một hôm nàng cùng đoàn tùy tùng du ngoạn trên sông nơi Chử Đồng Tử sinh sống, cồng chiêng nổi lên, đàn áo hòa nhịp. Đồng Tử trông thấy vội vùi mình xuống cát. 

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 3.

Ông Lực và người dân trong làng luôn chăm sóc, bón phân, diệt sâu cho hai cây hoa mẫu đơn cổ thụ luôn xanh tốt. Ảnh: HĐ

Thấy cảnh đẹp Tiên Dung cho dừng thuyền, quây màn để tắm, vô tình nơi Tiên Dung tắm lại đúng vào chỗ Đồng Tử giấu mình. Gặp Chử Đồng Tử, biết được nguyên cớ, Tiên Dung quyết định kết duyên cùng chàng. Mối tình của họ từ đó được bắt đầu. Vì sợ vua cha, Tiên Dung ở lại sông cùng Đồng Tử, hai người bảo ban nhau làm ăn, buôn bán và chữa bệnh giúp dân nghèo.

Về sau do nghe lời sàm tấu nhà vua quyết định cử tướng mang quân đi bắt Chử Đồng Tử - Tiên Dung về hỏi tội. Quân nhà vua sát khí đằng đằng, gươm giáo sáng lóa chỉ một ngày tốc thẳng tới nơi. Nhưng vì trời tối và còn cách con sông rộng nên các tướng truyền hạ trại ngày mai sẽ tấn công bắt trói giải nghịch tử nghịch nữ về triều.

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 4.

Gốc cây hoa mẫu đơn ở đền Đa Hòa có hàng trăm nhánh phủ rêu mốc trắng rất cổ kính. Ảnh: HĐ

Trong lúc Quan quân nhà vua còn đang bàn tính. Dân trong vùng còn đang lo lắng chờ đợi. Thì nửa đêm trời nổi sấm chớp, mưa như trút nước, gió mạnh đổ rạp ngọn cây. Tự nhiên ánh sáng chiếu lòa như giữa ban ngày, những người bạo nhất dám hé mắt nhìn ra thấy trong tiếng ầm ầm cả tòa lâu đài thành quách của Chử Đồng Tử - Tiên Dung đang bốc khỏi mặt đất rồi bay vút về trời. 

Sau đó mưa tạnh, gió yên. Cho đến sáng quan quân mới dám cử người đi dò la rồi lần lượt sang sông. Đến nơi, ai nấy kinh hãi nhìn nhau vì trước mặt chỉ là một đầm nước rộng mênh mông. Cả tòa thành lớn cùng tiên chủ, quân hầu không để lại vết tích gì.

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 5.

Trên các nhánh cây mẫu đơn cổ thụ có nhiều u cục tự nhiên rất đẹp. Ảnh: HĐ

Vua Hùng hay tin, về tận nơi xem xét. Bấy giờ mới tường mọi việc. Nhà vua cho đặt tên đầm là Nhất Dạ Trạch (đầm một đêm). Lại truyền xây miếu thờ Chử Đồng Tử - Tiên Dung, nhà vua mở đầu lễ dâng hương, dặn nhân dân địa phương ngày đêm thờ phụng, hàng năm triều đình cử quan đại thần về làm lễ tưởng niệm. Tất cả những nơi Chử Đồng Tử - Tiên Dung đã tới truyền đạo, chữa bệnh, nhân dân cũng lập đền thờ rất tôn nghiêm.

Hai cây mẫu đơn cổ Đền Đa Hòa - biểu tượng của mối tình bất tử

Ông Đỗ Thành Lực, người trông coi đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, các cụ cao niên trong làng kể lại, đôi mẫu đơn được trồng ở sân đại tế ở đền Đa Hòa cách đây hàng trăm năm với mục đích trang trí, làm đẹp cho đền và đến giờ vẫn luôn được chăm sóc xanh tốt, cứ tới mùa là cho hoa rực rỡ.

Ông Lực cho biết thêm, đôi hoa mẫu đơn ta ở đền Đa Hòa nổi bật với những chùm hoa rực rỡ, độ bền hoa cao. Mùa hè cũng là khoảng thời gian cây cho hoa đẹp nhất, trời càng nắng, hoa mẫu đơn càng cho màu đỏ rực. Vào giữa mùa thu đôi mẫu đơn lại bung nở sắc thắm hơn.

"Đôi mẫu đơn ở đền đẹp do hội tụ được nhiều tiêu chí, gốc, dáng và hoa. Từ dáng mâm xôi, thân gốc to lớn, từng lớp mốc trắng phủ thời gian càng khiến đôi mẫu đơn trở lên đẹp và cổ kính hơn biểu trưng cho mối tình bất tử giữa nàng công chúa cành vàng lá ngọc với một chàng trai nghèo khó nhưng rất mực hiếu thảo", ông Lực nói.

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 6.

Hàng năm hai cây mẫu đơn cổ thụ nở hoa 2 lần. Mùa hè là khoảng thời gian cây mẫu đơn cho hoa đẹp nhất, trời càng nắng, hoa mẫu đơn càng cho màu đỏ rực. Vào giữa mùa thu hai cây mẫu đơn lại bung nở sắc thắm sắc hơn. Ảnh: HĐ

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 7.

Hai cây mẫu đơn cổ thụ hàng trăm năm tuổi cao khoảng hơn 3 mét, tán khoảng hơn 4 mét. Ảnh: HĐ

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 8.

Theo ông Lực, do hai cây mẫu đơn cổ quý, giá trị nên Ban quản lý di tích phải làm rào sắt kiên cố để bảo vệ cây, vừa tạo tán cho cây đẹp, đều hơn. "Hàng ngày chúng tôi phải túc trực 24/24h vừa để phục vụ du khách đến dâng hương, vừa để bảo vệ, trông coi hau cây mẫu đơn cổ thụ này", ông Lực chia sẻ. Ảnh: HĐ

Đền thờ một vị "Tứ bất tử" ở Hưng Yên: Đôi mẫu đơn cổ luôn có người trông coi trăm năm nay (Bài 1) - Ảnh 9.

Hàng năm, các thành viên trong Ban quản lý di tích cắt tỉa, bón phân, diệt sâu bệnh cho hai cây mẫu đơn 2 lần và thường xuyên tưới dưỡng cây. Ảnh: HĐ

Đền Đa Hòa nơi tôn thờ Đức thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa (con gái Hùng Vương thứ 18) và Tây Sa công chúa. Đền Đa Hòa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích “Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật” cấp quốc gia năm 1962.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem