Cô gái 21 tuổi bại não viết tiểu thuyết bằng chân

Lê Nguyên Thứ hai, ngày 26/01/2015 00:00 AM (GMT+7)
Hu Huiyua sinh ra không được lành lặn, 10 tháng tuổi đã bại não nhưng cô vẫn quyết tâm học chữ, viết tiểu thuyết bằng đôi chân mình.
Bình luận 0

Câu chuyện về Hu Huiyuan, một cô gái 21 tuổi, vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt của bản thân để vươn lên mạnh mẽ, đầy nghị lực viết một cuốn tiểu thuyết về tình yêu và ước mơ bằng chân của mình.

img

 

Hu Huiyuan được sinh non trong một bệnh viện tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Bác sĩ chịu trách nhiệm đã dự báo cho gia đình rằng, hãy chuẩn bị tâm lý vì Hu có khả năng không sống được. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, Hu sống sót nhưng chỉ 10 tháng sau, cô bé bị chẩn đoạn mắc bệnh bại não. Căn bệnh này khiến tay của cô bé co quắp và không có khả năng đi lại, di chuyển.

img

Hu lớn lên theo năm tháng nhưng vì hai tay không thể làm được việc gì, chỉ có thể cử động chút xíu ở đầu và chân nên ngày qua ngày, cô đã học được cách làm thế nào để sinh hoạt hàng ngày bằng cách chỉ sử dụng chân của mình. 

 

img

Không một trường học nào dám nhận Hu, họ đều từ chối vì không thể có đủ thời gian để truyền đạt kiến thức cho Hu. 

Tuy không được hưởng một sự giáo dục chính thống nào nhưng Hu thực sự rất giỏi. Cô nói với các phóng viên: "Tôi tự học, tôi không phải là thiên tài nhưng tôi sẽ cố gắng tập trung. Ngày nhỏ khi xem ti vi, tôi thường cố gắng học chữ từ những phụ đề".

 

img


Mẹ Hu nhớ lại: "Khi tôi cố gắng để dạy cho con gái cách nói chuyện, tôi đã phải rất kiên nhẫn, mỗi từ có thể lặp đi lặp lại cả ngàn lần, nhưng một khi Hu học được, tôi cảm thấy rất thỏa mãn".

 

img

Gõ máy tính bằng chân thực sự không phải là một việc dễ dàng đối với Hu. Cô phải gõ từng chữ chỉ với bàn chân của mình. Để làm điều đó, Hu nhắm mục tiêu là một chữ mà mình muốn viết, sau đó di chuyển chân của mình đến nơi và ấn mạnh xuống.

 

img

 

Trong khi cô đánh máy, cơ thể của cô được gắn chặt vào chiếc xe lăn  với một chiếc dây đai để giúp cô giữ ổn định.

img

Hu nói với các phóng viên rằng, cô có thể gõ khoảng 20 đến 30 từ mỗi phút.

 

img

Cha của Hu tự hào khoe tập bản thảo của con gái đầy nghị lực với các phóng viên.

 

img

Tiểu thuyết của Hu có nội dung xoay quanh một câu chuyện theo đuổi ước mơ và tình yêu. 

 

img
Sau khi biết được câu chuyện về Hu, Hoàng Tôn - một ca sĩ 9x đã viết thư để khuyến khích Hu tiếp tục sáng tác. Hu cho biết đó là một sự động viên rất lớn, cô đã rất xúc động và được truyền cảm hứng. 

img
Nhiều độc giả online đã cho thấy sự quan tâm và bày tỏ niềm thích thú đối với tiểu thuyết của Hu. Họ thường tò mò về kết thúc của tiểu thuyết. Hu cho biết cô dự định sẽ viết 8 chương và cô vừa hoàn thành chương 6, cuốn tiểu thuyết đã có độ dài 60.000 từ.
img

Mẹ Hu là người luôn bên cô, chăm sóc, nâng niu từng miếng ăn giấc ngủ con gái của mình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem