Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo tin tức trên Mirror, cô Rekha Nagavanshi, 30 tuổi, đến từ bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, luôn cảm thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp đặt của mình với Deepak, 34 tuổi.
“Cô ấy nói rằng, gia đình nhà chồng đối xử với mình như nô lệ và cuối cùng cô quyết định ly hôn. Nhưng sau khi cô dọn ra ngoài, người chồng đã cầu xin cô quay lại vì cô con gái 4 tuổi”, bạn của Rekha, Alia Kohli, 32 tuổi, cho biết.
Rekha Nagvanshi đã pha trà bằng nước tiểu của mình cho nhà chồng uống trong suốt 1 năm.
Rekha chấp nhận quay về với điều kiện Deepak phải giặt giũ và nấu nướng cũng như massage chân cho cô.
Tuy nhiên, bố mẹ nhà chồng Rekha là Suraj, 60 tuổi, và Ajith, 55 tuổi, đã phát hiện ra thỏa thuận giữa hai người và tìm cách hủy bỏ nó.
“Rekha là một người mạnh mẽ và thích độc lập. Tôi nghĩ rằng cô ấy cảm thấy bức xúc khi phải làm mọi việc theo sự sắp xếp của bố mẹ chồng nên đã làm như vậy”, Kohli nói thêm.
Vợ chồng Rekha.
Mẹ chồng của Rakha, Suraj, cho hay: “Chúng tôi thường đến thăm con 1 hoặc 2 lần trong tuần. Mặc dù chúng tôi biết con dâu không ưa bố mẹ chồng nhưng tôi không nghĩ nó lại cư xử như vậy. Một ngày tôi đi xuống bếp và thấy con dâu đang pha trà bằng nước tiểu của nó”.
Được biết, hành động này của cô Rekha đã diễn ra trong suốt 1 năm qua.
Hiện, Rekha và Deepak đã chính thức ly hôn.