Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi thấy mình là người may mắn vì có gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả, trước gia đình tôi nghèo lắm nhưng đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi đã có công việc ổn định, có nhà riêng và ôtô, đó cũng là do cả nhà cùng cố gắng phấn đấu chứ không phải mình tôi làm ra.
Trong mắt mọi người tôi là chàng trai ngoan ngoãn, tốt bụng, có sự nghiệp. Chính vì vậy mà có rất nhiều người muốn làm mối cho tôi những cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, công việc ổn định.
Hiện giờ có 2 người con gái đang chủ động tán tôi, nhiều lúc tôi muốn gật đầu cho xong chuyện nhưng thực tình tôi không thể yêu họ được. Tôi vốn là người nhân ái nên không muốn đem đến sự đau khổ cho người khác, điều đó là thực lòng. Vừa rồi để chắc chắn mình là gay, tôi có thử quan hệ với một người đàn ông, và tôi chắn chắn mình là gay.
Nhiều lúc muốn bỏ nhà đi thật xa để không muốn đối diện với gia đình, bạn bè và đó cũng là một dự định trong suy nghĩ của tôi bây giờ. Tôi không dám chắc điều gì sẽ đến với mẹ nếu tôi bỏ đi vì mẹ rất thương tôi. Hiện giờ tôi hoàn toàn bế tắc, khổ sở mỗi khi có người hỏi chuyện cưới vợ. Tôi phải làm sao đây?