Thanh niên nhảy lầu tự tử vì tình nhưng không chết

Lê Nguyên (theo Shanghaiiist) Thứ sáu, ngày 13/03/2015 14:41 PM (GMT+7)
Mặc dù nhảy từ tầng 4 của tòa nhà xuống để chứng minh tình cảm sâu đậm của mình nhưng chàng trai này không được “toại nguyện”.
Bình luận 0

Zeng, một nam sinh viên 21 tuổi đang theo học tại Viện Đo lường Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu (TQ) đã nhảy từ tầng thứ tư của một tòa nhà trong trường vào khoảng 3h chiều ngày 9/3 vừa qua. Được biết, lý do khiến Zeng "xả thân" là do người trong mộng anh theo đuổi từ chối lời tỏ tình. 

Tuy nhiên, ý định “nguyện chết vì tình” của Zeng không thành khi anh tiếp đất chỉ bị gãy xương tay và xương chân. Các bác sĩ cho biết, tính mạng của Zeng không gặp nguy hiểm.

img

Zeng đang là sinh viên năm thứ hai, theo đuổi tình yêu với một sinh viên nữ khác đã được một thời gian, tuy nhiên khi tỏ tình Zeng lại bị từ chối nên đã dại dột nghĩ quẩn cho rằng không thể sống thiếu được người trong mộng, dùng cái chết để chứng mình tình cảm của mình. 

Theo những thông tin đăng tải, Zeng đã đến văn phòng của bác sĩ tâm lý hai lần trước khi xảy ra vụ việc.

img

Hiện Zeng vẫn đang trong bệnh viện dưới sự quan sát của các bác sĩ nhưng bây giờ tình trạng của Zeng đã ổn định.

img

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người cho rằng chàng trai này quá dại dột, thậm chí có người cho rằng Zeng là người con bất hiếu: “Bố mẹ cho ăn học tử tế, chỉ vì một lời từ chối mà vứt bỏ sinh mạng đáng quý, anh ta quá bất hiếu rồi”.

img

Bên cạnh đó cũng có những lời bình luận tỏ ra thông cảm với nỗi buồn, sự cô đơn của anh chàng: “Ai cũng có giây phút không làm chủ được mình, anh chàng này quá yếu đuối mà thôi, hi vọng tỉnh lại giữa sự sống và cái chết anh ta sẽ biết quý trọng bản thân hơn”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem