đông người
-
Dù đã quá 19 giờ nhưng dòng tụ về tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nối dài trên ba con đường Độc lập, Điện Biên Phủ đến trước số nhà 30 đường Hoàng Diệu - nhà riêng của Đại tướng.
-
Sau hàng giờ kiên nhẫn đứng xếp hàng trong ngày cuối cùng được vào tiễn biệt Đại tướng tại nhà riêng, người người đều không giấu được nỗi xúc động và tình cảm dành cho vị Đại tướng của dân tộc.
-
Cụ Trần Thị Lộc (90 tuổi, ở Kim Ngưu – Hà Nội) là người đầu tiên được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sáng nay (10.10). Cụ cùng con mình đã xếp hàng chờ từ 2 giờ sáng.
-
Sáng nay, 9.10, dòng người đổ về nhà riêng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp chật kín vỉa hè phía đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, thậm chí, có những đoạn tràn xuống cả lòng đường.
-
Bà Võ Hạnh Phúc - con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: "Ý nghĩ mở cửa cho nhân dân đến tưởng niệm ông xuất hiện rất tự nhiên. Khi bắt đầu mở cửa, thấy tình cảm của nhân dân, gia đình rất cảm động khi chứng kiến dòng người đứng xếp hàng".
-
14h30 chiều nay, nhà riêng của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu mở cửa, tiếp đồng bào, nhân dân đến vĩnh biệt Đại tướng. Trong phòng thờ, người người lặng lẽ nghiêng mình và những giọt nước mắt lại rơi...
-
Chiều nay, hàng nghìn người dân từ mọi miền đất nước tụ về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để vĩnh biệt Tướng Giáp. Mỗi người một nỗi niềm, nhưng ai cũng dành niềm tiếc thương, trân trọng một con người vĩ đại.
-
Để được tận mắt chứng kiến màn đại xòe cổ lớn nhất đạt kỷ lục Guiness diễn ra vào 20 giờ 30 tối nay (29.9), dòng người nối đuôi nhau đã đổ dồn về từ sáng sớm khiến lòng chảo Mường Lò (TX Nghĩa Lộ, Yên Bái) kín đặc người.
-
Sáng Chủ nhật trời Mèo Vạc xầm xì, gió quẩn trong thung kéo những đám mây xám trĩu nước đổ xuống trung tâm huyện, biến con đường vào bãi chợ lớp nhớp những bùn.
-
Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng, hàng trăm người đổ xô trục vớt cổ vật trái phép trên con tàu chở cổ vật bị đắm thứ ba được phát hiện.