Cuộc sống người Tây Nguyên năm 1967 qua ảnh của cựu binh Mỹ

Thứ tư, ngày 16/05/2018 20:31 PM (GMT+7)
Cựu binh Mỹ William Koontz đã ghi lại những hình ảnh thú vị trong một lần dừng chân ở bản làng của người dân tộc Tây Nguyên năm 1967.
Bình luận 0

img

Binh lính Sài Gòn kiểm tra một bản của người dân tộc ở Tây Nguyên năm 1967. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Dân bản tụ tập trước một nhà sàn. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Có khá nhiều trẻ em trong bản. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Một người lính mua chú chó con của cô thôn nữ. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Người phụ nữ lưng địu con, tay cầm chú chó nhỏ. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Một binh sĩ Sài Gòn tranh thủ tán gẫu với trai bản. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Một đơn vị quân Mỹ tiến vào bản. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Lính Mỹ nghỉ ngơi dưới một nhà sàn của người dân tộc. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Một người lính Mỹ thu thập các mẫu cây lạ quanh bản. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Bà mẹ và ba đứa con nhỏ trên đường ra rẫy. Ảnh: 1-22infantry.org.

img

Lán nghỉ giữa nương rẫy của người dân tộc. Ảnh: 1-22infantry.org.

PV (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem