ĐT Đức nhận điềm gở trước trận để rồi thua ê chề Hàn Quốc?

Thứ năm, ngày 28/06/2018 12:10 PM (GMT+7)
Kém cỏi, rời rạc, vô hồn! Không cần tranh cãi nhiều về thất bại trước Hàn Quốc khiến Đức phải dọn va-li về nước sớm. Nhưng nhẽ ra câu chuyện nhạy cảm về tương lai của HLV Joachim Low không nên được nhắc đến trước trận này.
Bình luận 0

Không biết vì lý do gì, chỉ vài giờ trước trận Đức - Hàn Quốc, đích thân chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB), Reinhard Grindel lại lên tiếng về chuyện tương lai của HLV Joachim Low.

img

Tương lai của Joachim Low được đề cập trước trận gặp Hàn Quốc hệt điềm gở cho Đức

"Chúng tôi (DFB) đã quyết định từ trước đó, trước World Cup, việc gia hạn hợp đồng (với Joachim Low)", Grindel tuyên bố. "Chắc chắn sẽ có sự chuyển giao thế hệ, dù kết quả ở World Cup năm nay thế nào, và không ai tốt hơn Low để xử lý nhiệm vụ đó".

Đành rằng, tuyên bố trên là một sự đảm bảo tương lai lâu dài cho chiếc ghế HLV trưởng của Joachim Low, bởi thực tế chiến lược gia này cũng mới gia hạn hợp đồng đến tận năm 2022.

Nhưng rõ ràng DFB và cá nhân chủ tịch Grindel có lẽ cũng đã lường trước mọi kịch bản, dù trước khi hai trận đấu của bảng F diễn ra tuyển Đức được đánh giá có nhiều cơ hội đi tiếp chỉ sau Mexico, do gặp Hàn Quốc yếu nhất bảng đã thua 2 trận đầu.

Tuy vậy, những gì trên sân lại minh chứng điều ngược lại!

img

Đức chơi quá tệ và đã bị Hàn Quốc trừng phạt.

Cái cách Joachim Low xáo trộn tới 5 vị trí xuất phát so với trận gặp Thụy Điển mà Đức đã chơi khá ổn, đặc biệt là đưa trở lại đội hình những "tội đồ" ở trận ra quân như Ozil, Khedira, tiếp tục trọng dụng một Werner chỉ giỏi chạy lăng quăng vô hại trên hàng công khiến "xe tăng Đức" khởi đầu như thể hết hơi tuột xích.

img

Tội đồ Ozil tiếp tục có một trận đấu thảm họa.

Nhiều chuyên gia đã nhận xét, rằng Đức nhập cuộc như thể họ đã có vé đi tiếp và "muốn ăn bàn Hàn Quốc lúc nào cũng được".

Để rồi khi tin tức Thụy Điển liên tục trút bàn thắng vào lưới Mexico truyền về dồn dập, những đôi chân Đức nặng như đeo chì đã không thể bốc lên nổi.

img

Đức đã phải nhận kết quả ê chề nhất trong 80 năm qua ở World Cup.

Giờ có lẽ Joachim Low cũng không cần quá bận tâm việc ông có bị sa thải hay không. Nhưng sau thảm họa lần đầu tiên sau 80 năm, kể từ World Cup 1938, Đức bị loại ngay từ vòng bảng, Low sẽ phải đối mặt vô vàn chỉ trích, sức ép, giông bão khi trở về nhà.

Tất nhiên, một câu hỏi sẽ còn được nhắc đi nhắc lại với Low: "Tại sao ông không mang Sane đến Nga?"

Lương Anh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem