ĐT futsal Việt Nam được kiều bào ở Uzbekistan lo cả chuyện ăn uống

Nhật Trường Thứ tư, ngày 17/02/2016 17:00 PM (GMT+7)
Sự quan tâm, sát cánh của kiều bào ở Uzbekistan giúp cho các thành viên ĐT futsal Việt Nam luôn cảm thấy gần gũi, ấm áp như ở nhà và là động lực lớn để toàn đội quyết tâm thực hiện giấc mơ World Cup.
Bình luận 0

ĐT futsal Việt Nam đang tham dự VCK futsal châu Á 2016 với sứ mệnh lịch sử là đua tranh vào nhóm 5 đội mạnh nhất, qua đó giành vé dự World Cup 2016. Dù phải thi đấu ở Uzbekistan, nơi đất khách quê người, nhưng toàn đội luôn cảm thấy ấm áp như đang ở quê nhà khi nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ các CĐV hiện đang sinh sống ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan).

img

Một CĐV đã mời cả đội futsal Việt Nam về nhà riêng ăn lẩu. Ảnh: FBNV.

Không chỉ cổ vũ nhiệt tình trên các khán đài, các kiều bào ở Uzbekistan còn thực sự là hậu phương vững chắc khi lo cả việc ăn uống cho đội tuyển futsal Việt Nam. Sợ các tuyển thủ có thể ăn uống không hợp khẩu vị, ảnh hưởng đến việc thi đấu, trước trận đấu quan trọng với Thái Lan, chủ Nhà hàng Việt Nam là một kiều bào rất hâm mộ bóng đá đã mời cả đội một bữa ăn đậm chất quê hương.

Việc phải hy sinh Tết để sang Uzbekistan sớm chuẩn bị cho giải đấu cũng như thiếu thốn các món ăn mang hương vị quê nhà khiến cho các tuyển thủ rất thích thú khi được thưởng thức các món ăn Việt ở Nhà hàng Việt Nam. Sự quan tâm của các CĐV nơi đất khách là động lực giúp cho toàn đội thi đấu rất hay trong trận đấu với Thái Lan và chỉ để thua ở phút cuối trận đấu.

“Tuy đội thua nhưng các CĐV Việt Nam ở Tashkent vẫn rất tự hào về lối chơi cống hiến của đội. Sự quan tâm và sát cánh của các anh chị và cả các cháu nhỏ làm cho tất cả các thành viên của đội luôn cảm thấy gần gũi và ấm áp như ở nhà”, trưởng đoàn futsal Trần Anh Tú cảm kích về sự yêu thương của kiều bào ở Uzbekistan dành cho ĐT futsal Việt Nam.

Mới nhất, một doanh nhân Việt Nam đang làm việc ở Uzbekistan lại quyết định mời toàn đội futsal Việt Nam về nhà riêng để “thưởng” một bữa ăn đậm chất Việt mà như bầu Tú là “trên cả tuyệt vời”. Toàn đội được đối đãi như những thượng khách của gia chủ nhưng với không khí rất ấm cúng, thân thiện và còn có cả màn hát hò karaoke giải trí.

Bầu Tú chia sẻ: “Kiều bào ở Uzbekistan rất quý ĐT futsal Việt Nam nên không chỉ ra sân cổ vũ nhiệt tình mà còn lo cả việc ăn uống cho đội. Thương các tuyển thủ futsal đã phải hy sinh Tết để sang Uzbekistan tập luyện nên các anh, chị kiều bào nơi đây muốn chiêu đãi những bữa ăn đậm chất Việt để bù cho toàn đội đã phải ăn Tết xa nhà”.

Sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của kiều bào ở Uzbekistan sẽ là động lực giúp đội tuyển futsal Việt Nam quyết tâm thực hiện giấc mơ World Cup mà trước mắt là trận đấu tứ kết đầy khó khăn với ĐKVĐ Nhật Bản vào lúc 21h tối nay.

Chùm ảnh các cầu thủ ĐT futsal Việt Nam xả hơi bằng bữa lẩu thập cẩm mang đậm hương vị Việt Nam ngay tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan:

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem