"ĐT Jordan đã có một trận đấu hay toàn diện trước Hàn Quốc"

Song Minh Thứ tư, ngày 07/02/2024 07:10 AM (GMT+7)
Đêm qua (6/2), ĐT Hàn Quốc đã bất ngờ thua Jordan 0-2 ở trận bán kết Asian Cup 2024. Trong suốt 90 phút so tài, Son Heung-min cùng các đồng đội tỏ ra lép vế trước đội bóng Tây Á.
Bình luận 0

ĐT Hàn Quốc thua trắng Jordan

Tại bảng E VCK Asian Cup 2024, ĐT Hàn Quốc đã hoà Jordan 2-2 trong một trận đấu mà Son Heung-min cùng các đồng đội chỉ giữ được một điểm sau pha phản lưới nhà của trung vệ Yazan Al-Arab bên phía Jordan phút bù giờ.

Gặp lại nhau tại trận bán kết trên sân Ahmed bin Ali đêm 6/2, ĐT Jordan đã cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khiến Hàn Quốc bất ngờ với sự chủ động đẩy cao đội hình tấn công.

"ĐT Jordan đã có một trận đấu hay toàn diện trước Hàn Quốc"- Ảnh 1.

Son Heung-min không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ cao to, chơi áp sát rất quyết liệt của ĐT Jordan. Ảnh: AFC

Nếu không có tài năng của thủ môn Jo Hyeon-Woo thì có lẽ ĐT Hàn Quốc đã phải nhận nhiều hơn một bàn thua trong 45 phút đầu tiên sau những cú dứt điểm của Ehsan Haddad, Noor Al Rawabdeh, Yazan Al Naimat. 

Bên kia chiến tuyến, ĐT Hàn Quốc cũng bị cột dọc từ chối bàn thắng sau cú đánh đầu của Lee Jae-Sung phút 32. Phút bù giờ hiệp 1, Hwang In-Beom sút bóng cận thành vọt xà đáng tiếc

Sau giờ nghỉ, điều gì đến cũng phải đến khi Jordan cụ thể hoá được ưu thế với hai bàn thắng của Yazan Al Naimat (số 11) phút 53 và Mousa Tamari (số 10) phút 66 sau một màn độc diễn đẹp mắt.

"ĐT Jordan đã có một trận đấu hay toàn diện trước Hàn Quốc"- Ảnh 2.

Mousa Tamari cứa lòng hiểm hóc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Jordan trước Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Thua trận chung cuộc 0-2, ĐT Hàn Quốc vẫn chưa thể tìm lại được ánh hào quang cách đây 64 năm khi lên ngôi vô địch Asian Cup 1960.

Còn ĐT Jordan giành quyền vào chung kết để tiếp tục viết tiếp "câu chuyện cổ tích" của mình tại Asian Cup 2024.

Bình luận trên VTV5 sau trận đấu, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần nói: "Nếu nhìn vào kết quả thì đây là một bất ngờ, nhưng nếu theo dõi trận đấu thì đây là một chiến thắng thuyết phục của Jordan.

Họ đã có một trận đấu hay toàn diện về cả tinh thần, sự quyết tâm và chiến thuật. Mỗi cá nhân của ĐT Jordan đều có màn thể hiện hết sức xuất sắc".

Phân tích cụ thể hơn, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho rằng ĐT Hàn Quốc đã có phần bất ngờ khi không chuẩnt bị cho việc đối mặt với một Jordan chơi tấn công chủ động, thay vì chấp nhận lùi về đá phòng ngự phản công.

"Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, Hàn Quốc không có một cú dứt điểm nào, trong khi Jordan đã tạo ra được những cơ hội mười mươi.

Đây là một trận knock-out căng thẳng và không có chỗ cho sai lầm. Trung vệ Hàn Quốc trong hiệp 1 đã một lần chuyền bóng vào chân đối phương nhưng thủ môn Hàn Quốc đã xuất sắc sửa sai.

Nhưng sang hiệp 2, khi tiền vệ Park Yong-woo chuyền về hỏng thì Hàn Quốc không còn giữ sạch lưới được nữa.

Sự trở lại của chân sút Mousa Tamari kết hợp hoàn hảo với người đá cặp trên hàng công là Yazan Al Naimat. Họ đểu có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc sảo, tinh tế, đủ để khiến ĐT Hàn Quốc phải trả giá cho những sai lầm".

"ĐT Jordan đã có một trận đấu hay toàn diện trước Hàn Quốc"- Ảnh 4.

HLV Jurgen Klinsmann động viên Son Heung-min sau thất bại của ĐT Hàn Quốc trước Jordan. Ảnh: Getty

Trong phần lớn thời gian thi đấu, bộ ba tấn công của ĐT Hàn Quốc là Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Lee Kang-in đã bị hệ thống của Jordan chia cắt.

Ở những tình huống hiếm hoi Son Heung-min và Lee Kang-in tìm thấy nhau thì hàng thủ Jordan lại bọc lót cho nhau thành công để phá bóng ở những khoảnh khắc quyết định:

"Có hai "lỗ hổng" có thể nhìn thấy rõ trong hệ thống của ĐT Hàn Quốc ở trận đấu với Jordan. Thứ nhất là vị trí trung vệ mà Kim Min-jae để lại không có người thế chỗ xứng tầm khiến hàng thủ Hàn Quốc chơi "như gà mắc tóc".

Nếu thủ môn ĐT Hàn Quốc chơi không hay thì họ đã phải nhận nhiều hơn hai bàn thua. Thứ hai là bóng dáng của một tiền vệ "chia bài" đẳng cấp ở giữa sân. Điều đó khiến Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng, nhiều thời điểm phải chuyền bóng dài và chỉ có Lee Kang-in mạnh dạn cầm bóng đột phá.

Hình ảnh Son Heung-min về cuối trận phải lùi về bên phần sân nhà lấy bóng lên phối hợp, đua tốc độ với cầu thủ Jordan bên cánh trái cho thấy vấn đề lớn ở hệ thống thi đấu của Hàn Quốc", cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nói.

Cuối cùng, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần đồng cảm với nhận định của bố Son Heung-min là HLV Son Woong-jung: "Tôi lo nền bóng đá Hàn Quốc đổ bệnh và ĐT Hàn Quốc không nên vô địch Asian Cup" khi trả lời phỏng vấn tờ Yonhap (Hàn Quốc) trước thềm Asian Cup 2024.

"Tôi nghĩ một người rất am hiểu bóng đá Hàn Quốc, là người đã gắn bó, dìu dắt Son Heung-min từ những bước đi đầu tiên đến khi trở thành một ngôi sao bóng đá như ngày nay, bố Son Heungmin đã đưa ra một nhận định có chiều sâu", cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần bày tỏ quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem