ĐTVN bị SV Hàn Quốc cầm hòa đầy tiếc nuối

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 18:26 PM (GMT+7)
Chiều 2.3, trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không thể vượt qua Sinh viên Hàn Quốc trong 90 phút mà các học trò HLV Hoàng Văn Phúc là những người xác lập được ưu thế khá rõ ràng...
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Việt Nam: Thủ môn Mạnh Dũng, hậu vệ Đình Luật - Văn Biển-Văn Phong-Xuân Thành; tiền vệ Trọng Hoàng - Minh Châu-Văn Quyết-Sỹ Cường-Quốc Anh; tiền đạo Anh Đức.

Sinh viên Hàn Quốc:
Thủ môn Choi Bong Jin; hậu vệ Nam Yong, Ju Ho, Yang Hun, Cho Sung; tiền vệ Lee Wook, Sun Hong, Han Wook, Lee Bum, Lee Woo; tiền đạo Choe Ho Jo.

img
Chơi lấn lướt nhưng tuyển Việt Nam (trái) không thể vượt qua Sinh viên Hàn Quốc chiều 2.3. Ảnh: Minh Hoàng

Sinh viên Hàn Quốc với nền tảng thể lực sung mãn là những người nhập cuộc tốt hơn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công, gia tăng sức ép. Nhưng tất cả những gì các cầu thủ trẻ tới từ xứ kim chi làm được chỉ là cú sút phạt từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc của tiền vệ Sun Hong (số 7).

Càng đá, tuyển Việt Nam càng chứng tỏ được ưu thế với những pha phối hợp nhỏ quen thuộc. Hàng tiền vệ với những Trọng Hoàng, Văn Quyết, Quốc Anh hoạt động rất năng nổ và thường xuyên gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. Phút thứ 10, Văn Quyết chuyền bóng tinh tế cho Quốc Anh băng xuống xâm nhập vòng cấm. Chỉ tiếc rằng cú dứt điểm ở góc hẹp chếch bên cánh trái của Quốc Anh lại không thắng được thủ môn Bong Jin.

Thế trận trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1 không có gì thay đổi khi tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát bóng rất tốt. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo mũi nhọn được giới thiệu là ngôi sao của Sinh viên Hàn Quốc - đội trưởng Choe Ho Jo gần như "mất tích" vì "đói" bóng, cộng với việc bị hàng thủ Việt Nam theo rất sát.

Trong một thế trận áp đảo như vậy, chỉ tiếc là tuyển Việt Nam thiếu hẳn những đường chuyền sắc nét có ý nghĩa quyết định như cách Minh Phương và sau này là Tấn Tài thường làm được. Những nỗ lực phối hợp giữa Quốc Anh - Trọng Hoàng-Văn Quyết không thể xuyên phá hàng thủ được bố trí khá tốt của Sinh viên Hàn Quốc. Phút 38, Quốc Anh lại có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng ở góc hẹp chếch bên cánh trái tương tự như tình huống cách đó hơn 20 phút, Quốc Anh đã không thể thắng được thủ môn đối phương. Cuối hiệp 1, Sỹ Cường có pha nỗ lực đi bóng nhưng cú dứt điểm lại đi vọt xà ngang.

Sau giờ nghỉ, với ý nghĩa của một trận giao hữu, tạo cơ hội cho các cầu thủ được ra sân, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay tới 10 cầu thủ, chỉ giữ lại duy nhất tiền đạo mũi nhọn Anh Đức. 10 cầu thủ được vào sân là thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Văn Hoàn, Mạnh Hùng, Hữu Long, Quang Hùng; tiền vệ Văn Bình, Thành Lương, Quang Hải, Văn Hiếu, Minh Tuấn.

Với "đội hình 2" này, tuyển Việt Nam đã chơi tấn công sắc nét. Chỉ trong khoảng 3 phút từ 50 đến 53, tuyển Việt Nam có 3 cơ hội tốt nhưng vẫn chưa thể tận dụng được. Phút 50, Quang Hải đã có cú dứt điểm nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Sau đó 1 phút, đến lượt Văn Bình dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Bong Jin vẫn đứng vững. Phút 53, Văn Hiếu có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm đi vọt xà ngang.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, suýt chút nữa tuyển Việt Nam đã phải trả giá ở phút 68. Từ cú đá phạt hàng rào ngay sát vòng cấm, Sun Hong dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp thời bay người phản xạ cứu thua cho đội nhà.

Khoảng 20 phút cuối trận, tuyển Việt Nam vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Trong khi đó, Sinh viên Hàn Quốc chủ động chơi phản công và có thời điểm đã khiến các cổ động viên có mặt trên sân Hàng Đẫy "giật mình", đặc biệt khi tuyển Việt Nam bất đắc dĩ phải chơi với 10 người trên sân do hậu vệ Văn Hoàn bị đau, không còn người thay thế.

Phút 80, từ quả tạt bên cánh trái, Choe Ho Jo bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Nguyên Mạnh một lần nữa bay người cứu thua. Phút 85, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Yang Hun (số 5) lên tham gia tấn công có cơ hội đệm lòng nhanh đưa bóng trúng xà ngang trong sự nuối tiếc của cầu thủ, ban huấn luyện Sinh viên Hàn Quốc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem