Tháng 10 lên cao nguyên đá, xem phiên chợ nồng men say

Trọng Chính Thứ hai, ngày 17/09/2018 06:10 AM (GMT+7)
Đi chợ phiên Hoàng Su Phì (Hà Giang) không chỉ để trải nghiệm sắc màu hương của phố núi mà còn để khám phá về một nét văn hóa nguyên sơ của một phiên chợ vùng cao: Men rượu nồng.
Bình luận 0

img

 Góc bán rượu ở phiên chợ Hoàng Su Phì lạ hơn so với các chợ phiên vùng cao khác là hàng dài những bà, những chị bán rượu.

img

 Tới chợ, không chỉ có đàn ông, những người phụ nữ ở đây cũng thoải mái thưởng thức chút hương vị cay nồng.

img

img

 Ngang qua khu "chợ rượu", dù mua hay không người bán cũng mời khách đi qua thử rượu bằng chiếc nắp can nhựa.

img

 Ngô hàng ngày sử dụng để làm mèn mén, thức ăn cho vật nuôi, số còn lại được ủ làm rượu, kết hợp bằng thứ men lá truyền thống nên những can rượu bán ở chợ có vị ngọt đượm, thơm, không bị gắt.

Có lẽ từ quan niệm là người uống rượu sẽ không bao giờ đi bán rượu nên góc bán rượu ở phiên chợ Hoàng Su Phì lạ hơn so với các chợ phiên vùng cao khác, khi người bán đa số đều là phụ nữ. Dù uống được hay không, khách cũng cảm thấy lâng lâng khi đi qua đây, trong mùi thơm của men rượu thoang thoảng nơi góc chợ...

img

img

 Một nữ thực khách đi mua rượu với chiếc chén tống trong tay, để thử các hàng rượu ngon.

img

Trong mỗi dịp chợ phiên, chiếc nắp can nhựa đựng rượu mới là thứ níu chân đàn ông, đàn bà, trai gái, già trẻ ở lại chợ cho đến xế chiều.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem