Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhóm 3 người chúng tôi cắm trại trên đỉnh núi Langbiang - Lâm Đồng (cao 2.167 m). Chúng tôi gặp thêm 2 người nữa.
Lúc mưa sao băng đạt đỉnh điểm, khoảng 3-4 phút sẽ thấy 1 ngôi sao xoẹt qua. Có những lúc một ngôi sao đột ngột xuất hiện, khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng vì quá đẹp.
Thật sự là khó có thể diễn tả được hết cảm xúc lúc đó, khung cảnh như trong chốn thần tiên. Trải nghiệm bằng mắt thường còn tuyệt gấp 10 lần so với hình ảnh.
Tấm ảnh tâm đắc nhất của tôi là tấm chụp milkyway (dải ngân hà) bỗng có một ngôi sao hiếm hoi ngang qua.
Đây chính là một trải nghiệm tuyệt vời, khó quên nhất của tôi.
Nếu một khối đá không gian bốc cháy hoàn toàn trong khí quyển, đó là sao băng. Nhiều sao băng xuất hiện cùng lúc tạo thành mưa sao băng. Những khối đá lớn hơn, không bốc cháy hết trong khí quyển và lao xuống mặt đất là thiên thạch.