Dương Thanh Hào rời đất Võ, gia nhập "Newcastle Việt Nam"?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 14/01/2023 21:10 PM (GMT+7)
Sau 2 mùa gắn bó với Topenland Bình Định mà không được trọng dụng nhiều, Dương Thanh Hào đã quyết định rời đội bóng quê hướng để tìm kiếm bến đỗ mới. Theo tiết lộ, trung vệ từng có 15 lần khoác áo ĐT Việt Nam này chuẩn bị ký hợp đồng với Nam Định - CLB được ví von là "Newcastle Việt Nam".
Bình luận 0

Sinh năm 1991, năm 13 tuổi, Dương Thanh Hào được tuyển vào ăn tập ở lò đào tạo Bình Định. Tuy nhiên một thời gian không lâu sau đó, Hào đã buộc phải rời đi vì không có quá nhiều điểm nổi bật, lại có thể hình thấp bé ở vị trí trung vệ.

Tự rèn luyện và hoàn thiện, đến năm 18 tuổi, cầu thủ người Quy Nhơn đã có cơ hội trở lại trong màu áo U19 Bình Định. Nhưng rồi số phận lại thử thách lòng người, anh rời đội sau thời gian ngắn tập trung.

Dương Thanh Hào rời đất Võ, gia nhập "Newcastle Việt Nam"? - Ảnh 1.

Dương Thanh Hào từng có 15 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam.

19 tuổi, đam mê và khát vọng, trong lúc gia đình gặp biến cố về kinh tế, một quyết định có phần liều lĩnh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời chàng thanh niên trẻ tuổi. Vay mượn được ít tiền, Dương Thanh Hào gật đầu cùng một người bạn đi tìm kiếm cơ hội ở phương xa.

Rời bỏ quê nhà để xuôi Nam

Điểm đến đầu tiên đội hạng Nhì Cà Mau – miền cực Nam của Tổ Quốc. Sau ít ngày tập luyện cật lực, trung vệ cao 1m75 đã nhận được cái gật đầu từ lãnh đạo đội. Từ đây, Dương Thanh Hào bớt nỗi lo phần nào với khoản lương ít ỏi từ đội bóng nghèo. Và quan trọng hơn là được chơi bóng cho thoả niềm đam mê từ tấm bé.

Cảnh cửa ở Cà Mau năm đó tưởng chật mà hóa rộng, đã đưa sự nghiệp của Hào bước sang một cánh cửa mới. Thi đấu nổi bật trong màu áo Cà Mau, trung vệ có lối đá thông minh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của “anh Hai đồng bằng” Đồng Tháp. Vậy là Hào xuôi về xứ bưng biền với hợp đồng dài hạn.

Chỉ mất một thời gian ngắn làm quen, Dương Thanh Hào đã khẳng định được bản thân. Giai đoạn 2009-2010, cầu thủ 27 tuổi luôn xuất phát trong đội hình chính, cùng Đồng Tháp trải qua biết bao thăng trầm. Tên tuổi của anh chàng cũng từ đó mà vượt ra khỏi tầm CLB.

Dương Thanh Hào rời đất Võ, gia nhập "Newcastle Việt Nam"? - Ảnh 2.

Dương Thanh Hào trong một pha bóng giữa Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hoá Vòng 8 V.League 2018.

Không phải mẫu trung vệ cao to nhưng lối chơi đầu óc, lỳ lợm và quyết đoán đã giúp Dương Thanh Hào ghi điểm với các HLV đội tuyển U23 Việt Nam khi đó. Từ thời HLV Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 2013 hay ông Toshiya Miura trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2014.

Trước khi ngược ra Bắc

Với những màn thể hiện ấn tượng đó, Hà Nội T&T đã quyết định tung tiền để mua lại 1 năm hợp đồng để đưa có được sự phục vụ của Dương Thanh Hào. Dưới sự dìu dắt của HLV Phan Thanh Hùng, chàng trung vệ tiềm năng ngày càng trưởng thành và toàn diện.

Mọi chuyện khởi đi suôn sẻ cho đến đầu năm 2016, thời điểm Hào dính phải một số chấn thương khiến bản thân không thể ra sân thường xuyên. 1 năm sau đó, anh được bật đèn xanh về Cẩm Phả đầu quân cho đại gia mới nổi khi đó – Than Quảng Ninh.

Tái hợp người thầy cũ, cầu thủ người Bình Định dần tìm lại được phong độ đỉnh cao và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong 2 mùa giải liền. Trước thềm V.League 2018, Than Quảng Ninh chia tay Minh Tùng, Văn Hiếu và cả Minh Tuấn.

Dương Thanh Hào rời đất Võ, gia nhập "Newcastle Việt Nam"? - Ảnh 3.

Dương Thanh Hào không có duyên với bóng đá Bình Định.

Với thầy Hùng, những vị trí đó đều có thể khoả lấp bằng những cá nhân khác hoặc cách vận dụng chiến thuật phù hợp. Nhưng vai trò trung vệ của Dương Thanh Hào thì bằng mọi giá phải giữ được. Bởi còn Hào tức còn nền tảng để cơ cấu lại đội hình.

Thực tế đã chứng minh ông thầy 58 tuổi không hề sai. Từ đầu mùa 2018, với chàng trung vệ “con cưng” ở hàng thủ, Than Quảng Ninh đã thi đấu cực kỳ thăng hoa và chiếm lĩnh vị trí top 4 trong xuyên suốt 16 vòng đấu. Chiến công đó có dấu ấn rất lớn của Thanh Hào – một người con miền Trung nhưng lại thành danh ở đất Bắc.

Về quê rồi lại ngược ra Bắc

Tuy nhiên, chẳng giấc mơ nào kéo dài quá lâu. Cuối năm 2020, Than Quảng Ninh rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, nợ lương cầu thủ tới 7-8 tháng. Rất nặng lòng với đất Mỏ, nhưng Dương Thanh Hào buộc phải tự cứu mình khi quyết định ra đi. Anh nhận lời mời trở lại đội bóng quê hương Bình Định. 

Những tưởng khi trở lại nơi mình sinh ra và nhất là khi CLB Bình Định nhận sự đầu tư lớn từ các tập đoàn như Topenland, Hưng Thịnh Land... Dương Thanh Hào sẽ có những năm cuối sự nghiệp thuận lợi. Thế nhưng một lần nữa, sự chia ly lại diễn ra. Trong 2 mùa khoác áo đội bóng đất Võ, Dương Thanh Hào chỉ có 17 lần ra sân tại V.Legue và thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị.

Theo nguồn tin từ PV Dân Việt, Dương Thanh Hào và lãnh đạo CLB Bình Định đã đạt được thỏa thuận về việc kết thúc hợp đồng. Trong những ngày tới, trung vệ 31 tuổi này sẽ một lần nữa trở lại miền Bắc. Lần này, điểm đến của anh nhiều khả năng sẽ là Thép xanh Nam Định - đội bóng được mệnh danh như "Newcastle Việt Nam" khi thời gian qua, có sự đầu tư rất mạnh về tài chính để chiêu một nhiều gương mặt chất lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem