Ecuador: Quân đội giải cứu Tổng thống

Thứ bảy, ngày 02/10/2010 08:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 12 giờ bị lực lượng cảnh sát nổi loạn giam giữ trong bệnh viện, Tổng thống Correa đã được quân đội Ecuador trung thành đã giải cứu thành công.
Bình luận 0
img
Tổng thống Correa bị tấn công phải nhập viện

Ngay sau khi được giải cứu, Tổng thống Correa có bài phát biểu tại quảng trường Carondelet. Ông cùng hàng ngàn người đã dành một phút mặc niệm những người đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Tình hình tại Ecuador được các hãng thông tấn bình luận: “Chính phủ Ecuador suýt bên bờ vực sụp đổ khi lực lượng cảnh sát quốc gia khống chế đường phố thủ đô Quito và xịt hơi cay vào mặt Tổng thống Rafael Correa. Cả quốc gia được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.”

Vụ bạo loạn có nguyên nhân từ việc Tổng thống Correa vừa công bố một loạt quyết định hoãn chế độ thăng tiến tự động và chấm dứt các loại tiền thưởng cùng nhiều trợ cấp khác trong ngành cảnh sát.

Hàng trăm cảnh sát quá khích đã xông vào xô đẩy Tổng thống Rafael Correa khi ông cố thương lượng với họ. Vị Tổng thống 47 tuổi bị một người đấm và xịt hơi cay vào mặt, khiến ông phải tới bệnh viện gần đó.

Lực lượng cảnh sát nổi loạn còn muốn bắt giữ ông ở bệnh viện. Phát biểu trên truyền hình sau đó, Tổng thống Correa cho rằng:

“Đây là một hành động lật đổ. Họ đã cố gắng lẻn vào phòng bệnh và muốn tấn công tôi. Nhưng hãy quên chuyện đó đi, tôi không lo sợ gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, các bạn hãy nhớ tôi yêu đất nước này và đối với gia đình, tôi muốn nói tôi yêu họ rất nhiều dù tôi có bị làm sao”.

Bộ trưởng Nội vụ Miguel Carvajal cho biết, vụ bạo loạn đã khiến một người chết và hàng chục người khác bị thương.

Tư lệnh lực lượng cảnh sát Ecuador, Tướng Freddy Martinez, đã từ chức sau vụ nổi loạn của cảnh sát khiến Tổng thống Correa bị giam giữ trong 12 giờ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem