Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Trần Tiên Hội (SN 1963) và vợ là chị Bùi Thị Xuân (SN 1965) trú tại làng Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum đã 22 năm nay rất vất vả để chăm sóc, nuôi nấng đứa con gái tật nguyền tội nghiệp.
Anh Hội kể, cháu tên là Trần Tiên Mỹ Phượng (SN 1988), lúc sinh ra cháu bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau đó khoảng 6 tháng tuổi thì hai mắt Phượng trở nên lờ đờ, miệng không bập bẹ được nữa và cứ la khóc suốt ngày đêm.
Theo thời gian, tay chân của Phượng cứ teo dần và co rút lại. 22 năm nay Phượng ăn, uống, ngủ, nghỉ... đều trên giường và phải có người khác giúp đỡ.
Vợ chồng anh Hội không có việc làm ổn định, hàng ngày phải đi làm thuê cuốc mướn, ai nhờ gì làm đó. Ngoài Mỹ Phượng tật nguyền, anh chị đang phải nuôi 4 con ăn học.
Hiện gia đình anh Hội rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, bạn đọc báo NTNN để có tiền chữa bệnh cho cháu Phượng.
A So