Cười đau bụng với chuyện “điên đầu” khi xem EURO với “gấu”

Chủ nhật, ngày 10/07/2016 08:00 AM (GMT+7)
Một cô gái kiện một chàng trai ra tòa tội hành hung cô. Cô gái cho biết mình hết sức yêu đối phương, nên dù không biết gì về bóng đá cũng đã bỏ thời gian xem EURO cùng. Cô thức đêm, pha cà phê nấu ăn, theo dõi trận đấu và bàn luận rôm rả. Thế nào mà cuối cùng cô bị chàng trai đánh một cú quá mạnh.
Bình luận 0

Chàng trai thừa nhận mọi sai lầm. Anh thừa nhận đã có hành vi bạo lực vì quá tức giận, anh chấp nhận mọi hình phạt từ tòa. Tuy nhiên, vào phút cuối thì luật sư của anh đã thuyết phục được tòa xử cho anh giảm nhẹ. Đấy là sau khi luật sư cho tòa xem qua đoạn hội thoại của hai người trong suốt quá trình xem EURO, được camera an ninh ghi lại. Sau đây là vài cuộc hội thoại tiêu biểu.

Đối thoại 1

- Sao cái đội Iceland gì ấy em thấy toàn Sơn anh nhỉ?

- Em nhận xét rất chính xác. Ở Iceland, người ta không giữ lại cái họ. Nếu một người đẻ con trai, họ sẽ thêm chữ “son” vào sau tên và đó sẽ là họ của đứa bé. Thí dụ thủ môn Hannes Halldórsson là con trai của ông Halldórs. Sau này anh thủ môn này có con thì con ảnh sẽ là Hannesson. Em hiểu chưa?

- Em hiểu rồi. Vậy ra HLV đội Anh Roy Hodgson là người Iceland?

- Không phải. Trùng hợp thôi.

- Vậy cái ông Ferguson thích ăn kẹo cao su là người Iceland rồi?

- Cũng không phải, trời ạ.

Đối thoại 2

- Cái đội Croatia này đá hay anh nhỉ? Cái áo có cái hình bàn cờ nhìn hay ghê. Tối về có thể cởi ra mà đánh cờ vua trên đó.

- Các anh Croatia đá banh hay đều có vần “ic” cả em thấy không: Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic này.

- A. Vậy anh Ibrahimovic là người gốc Croatia.

- Không phải.

- Sao bóng đá phức tạp quá vậy.

Đối thoại 3

- Anh, vì sao thủ môn không mặc đồng phục?

- Họ là người duy nhất được dùng tay nên mặc đồ khác đi để phân biệt đấy.

- Thế anh Cech được dùng đầu nên ảnh đội mũ phải không?

- Không. Vì hồi đó ảnh chấn thương nên đội bảo hộ thôi.

- Thế anh Kiraly được dùng chân nên mặc quần dài phải không?

- Không. Tại anh ấy mê tín thôi.

- Sao thủ môn lắm chuyện thế nhỉ?!

Đối thoại 4

- David Beckham đâu anh?

- Trời ơi. Ông ấy nghỉ từ lâu rồi.

- Thế ai đá chỗ của ông ấy kia?

- Lallana.

- Cầu thủ gì tên La-La-La kỳ vậy? Nghe giống ca sỹ hơn đấy.

-...

Đối thoại 5

- Anh, đội Đức này thì ai là chân sút giỏi nhất?

- Thomas Mueller.

- Mueller ghi mấy bàn ở giải lần này rồi?

- Chưa ghi bàn nào.

- Thế mấy kỳ EURO trước Mueller ghi mấy bàn?

- Cũng chưa ghi bàn nào.

- Thế thì giỏi chỗ nào trời?

- ...

Đối thoại 6

- Anh. Cái ông Vua bóng đá gì đấy tên gì em quên rồi ấy nhỉ?

- Pele.

- Thế con trai ông ấy đang đá cho đội Ý à?

- Ai cơ? Trời ạ. Cầu thủ ấy là Pelle.

- Ừ, thì Pele.

- Pelle chứ. Pê Dê với Pê Lê phải khác nhau chứ?

- Có khác gì đâu.

Còn khoảng một chục cuộc đối thoại như thế diễn ra trong sự chịu đựng của chàng trai. Sau khi người thẩm phán chịu trách nhiệm thụ lý vụ này xem qua tất cả các đoạn đối thoại, ông đã quyết định tha bổng cho chàng trai lỡ tay vũ phu. Trong hồ sơ vụ án, ông chỉ phê vào đấy 4 chữ: “Chưa giết là may!”.

Trần Minh (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem