Gia cảnh của cháu bé bán vé số bị đối tượng câm điếc đánh gãy tay

Trương Hồng Thứ tư, ngày 17/07/2019 09:25 AM (GMT+7)
Cháu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp đi 1,2 triệu đồng, có bố bị tâm thần, còn đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt, nhưng bị thiểu năng, câm điếc.
Bình luận 0

Ngày 17/7, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau một ngày điều tra làm rõ, đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tiền của cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Đối tượng tên là Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

img

Cháu Nguyễn Văn Linh với cánh tay bị bó bột do bị Quý đánh gãy, rồi cướp đi 1,2 triệu đồng.

Tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), với cánh tay đang bó bột, còn nhiều vết bầm trên thân thể, em Nguyễn Văn Linh khiến nhiều người không cầm được nước mắt, vì em mới 13 tuổi, nhưng thân hình bé tẹo. Do gia cảnh nghèo, nên dịp nghỉ hè, em đi bán vé số phụ gia đình.

Được biết, gia cảnh em Nguyễn Văn Linh rất khó khăn. Bố em bị bệnh tâm thần, mẹ em sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng.

Em Linh chia sẻ, đây là năm thứ 3 Linh đi bán vé số phụ giúp gia đình. “Nhà em khó khăn. Em đi bán vé số vào dịp nghỉ hè để có tiền giúp gia đình và phụ tiền mua sách vở đi học. Từ ngày em bị đánh gãy tay đến nay, em ở cùng mẹ ở bệnh viện, chứ bố đau ốm miết, không lên xuống nhiều được”, Linh nấc nghẹn.

img

Em Linh bên người đàn ông cứu mình.

Tinh thần ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi, bố của Linh) cũng không mấy tỉnh táo vì bị bệnh tâm thần nhiều năm nay. Ông Phước cho hay, khoảng 17h ngày 15/7, khi đang ở nhà, ông nghe người dân báo con trai bị đánh gãy tay đang nhập viện.

“Khi nhận tin báo con trai bị đánh, tôi chạy xe máy lên Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, thấy tay con trai đã bó bột. Phận làm cha mà không lo được gì cho con, tôi thấy xót lắm. Cũng vì gia đình quá khó khăn, nên tranh thủ nghỉ hè, cháu Linh mới đi bán vé số kiếm thêm thu nhập. Ai ngờ kẻ ác nhân đã ra tay với con như thế…”, ông Phước đau xót.

Sau khi nhận được thông tin về cháu Linh, cán bộ của xã Quế Châu đã quyên góp, ủng hộ 3 triệu đồng cho em Linh. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cũng miễn viện phí điều trị cho em.

Hiện tại, đối tượng Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang được tạm giữ để điều tra làm rõ.

“Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận đã chở bé trai Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đến rừng keo thuộc xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Tại đây, Quý lấy túi tiền, trong đó có 1,2 triệu đồng, rồi dùng cây đánh bé trai gãy tay”, đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

img

Gia cảnh của em Linh rất khó khăn, bố bị bệnh tâm thần, em phải đi bán vé số phụ gia đình.

Trao đổi với ông Lê Thông - Chủ tịch UBND xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, cho biết: “Đối tượng Nguyễn Quý dù năm nay 25 tuổi, nhưng tính tình không bình thường. Quý bị thiểu năng, nói năng không rõ ràng như người câm điếc. Quý là đối tượng đặc biệt tại địa phương, thường xuyên trộm cắp, hễ thấy ai để đồ gì là trộm cắp ngay. Công an xã Bình Phục thường xuyên mời Quý lên làm việc vì tội trộm cắp vặt. Xã cũng khuyên gia đình đưa Quý đi giáo dưỡng nhưng bất thành”.

img

Theo Chủ tịch xã Bình Phục, đối tượng Nguyễn Quý bị thiểu năng và câm điếc

Trước đó, vào khoảng hơn 10h ngày 15/7, em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) sau khi bán xong vé số. Trên đường về nhà, em bị một thanh niên chạy xe máy đến dụ dỗ chở tới rừng keo thuộc xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn).

Tại đây, nam thanh niên đã lấy túi xách của Linh, trong đó có 1,2 triệu đồng. Sau khi lấy túi, đối tượng dùng cây gỗ đánh vào người Linh khiến nạn nhân gãy tay, chân bầm tím rồi bỏ đi.

Linh sau đó đã chạy ra đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem