Câu chuyện cảm động về cụ bà nhiễm nCoV nhường máy thở cho người khác

Thứ sáu, ngày 03/04/2020 05:06 AM (GMT+7)
“Hãy dành máy thở cho những bệnh nhân trẻ hơn. Tôi đã có một cuộc đời thật đẹp rồi”, bà Suzanne Hoylaerts nói và sau đó ra đi vì Covid-19.
Bình luận 0

Bà Hoylaerts ở Binkom, nhập viện ngày 20/3 khi thấy khó thở và ăn rất ít. Sau khi đến viện, bà được làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với nCoV. Ngay sau đó, bà được cách ly. 

img

Cụ bà Suzanne Hoylaerts đã từ chối sử dụng máy thở để dành cho những bệnh nhân trẻ hơn. Ảnh: Daily Mail.

Khi các bác sĩ định cho bà dùng máy thở, bà đã từ chối. "Tôi không muốn sử dụng hô hấp nhân tạo. Hãy để dành nó cho những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Tôi đã có một cuộc đời thật đẹp rồi", bà nói. Có lẽ bà biết máy thở, một thiết bị quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch, đang thiếu hụt trên toàn cầu.

Hoylaerts đã qua đời hai ngày sau khi nhập viện.

Judith - con gái bà cho biết: "Tôi không thể nói lời tạm biệt mẹ, và thậm chí không có cơ hội tham dự tang lễ của bà". Theo Judith, gia đình đang không hiểu Hoylaerts đã bị nhiễm virus ở đâu bởi bà luôn ở nhà và tuân thủ cẩn thận các biện pháp phong tỏa.

Câu chuyện khiến nhiều người xúc động và cảm phục. "Không phải tất cả các anh hùng đều mặc áo choàng!" một người dùng Twitter viết. Người khác cho hay: "Chúng ta sẽ không quên sự hy sinh của bà ấy".

Tính đến ngày 2/4, quốc gia châu Âu nhỏ bé, với dân số 11,4 triệu người, đã ghi nhận 13.964 ca nhiễm, trong đó có 828 ca tử vong, hơn 4.900 người phải nhập viện, trong đó có hơn 1.000 người cần điều trị tích cực.

Bé gái 12 tuổi ở Bỉ trở thành người trẻ nhất châu Âu tử vong vì Covid-19.

Máy thở là thiết bị rất quan trọng để giúp bệnh nhân nhiễm nCoV có diễn biến nặng phục hồi. Chúng là những cỗ máy bơm oxy trong phổi của người không thể tự thở được.

Ánh Dương  (VnExpress)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem