Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hình minh họa
Tôi rất đau khổ khi phải lên đây viết tâm sự, vợ chồng tôi đều là công chức, thu nhập ổn định, không giàu có nhưng đủ chi tiêu trong cuộc sống bây giờ. Không phải khoe nhưng tôi là người chồng rất chăm chỉ, luôn lo lắng việc kiếm tiền chiều vợ con. Tuy công việc bận nhưng trong tuần tôi luôn dành thời gian đi chơi với vợ con. Tôi cũng rất lãng mạn.
Vậy mà gần đây tôi bắt gặp vợ nhắn tin với trai, còn bảo sẽ ôm nhau ngủ, hai người đó còn hẹn gặp nhau và đã gặp. Khi tôi phát hiện ra thì việc này đã xảy ra tầm một năm rồi. Vợ giải thích là không có gì, chỉ hẹn gặp người đó để uống cà phê. Tôi rất buồn, chưa biết phải giải quyết như thế nào nên xin mọi người tư vấn giúp. Cảm ơn nhiều.