Ám ảnh từ “Ba tách trà”

Chủ nhật, ngày 07/08/2011 14:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuyện kể về bước ngoặt của nhà leo núi trẻ tuổi Greg Mortenson khi chinh phục đỉnh K2 - đỉnh núi cao thứ hai thế giới nằm ở dãy Karadoram (Pakistan), chỉ sau Everest.
Bình luận 0

"Một ngôi trường cho bản Korphe" là lời hứa của Greg Mortenson với người dân đã cứu sống anh bằng thứ trà độc đáo có một không hai trên thế giới, pha bằng trà xanh nóng, muối, bột nở, sữa dê và bơ chua tách từ sữa bò Tây Tạng để lâu năm. Trong đó hương vị đậm đà nhất là tấm chân tình của người dân Balti (thung lũng cao nguyên ở miền Bắc Pakistan).

Greg về Mỹ tiếp tục quyên tiền cho ngôi trường ở Korphe trong tình trạng có 80 USD trong tài khoản, bạn gái bắt đầu hẹn hò với người khác và bệnh viện thông báo đuổi việc anh... Sách về câu chuyện của Greg Mortenson vừa được NXB Kim Đồng ấn hành tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem